Cựu chiến binh nhiệt tình đóng góp xây dựng cầu, đường nông thôn

26/04/2020 - 22:11

BDK - Ông Nguyễn Công Ro (Hai Ro), thương binh 2/3, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Bình Phú, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm là người rất nhiệt tình với công tác hội. Ông cũng là người tích cực đóng góp xây dựng các công trình cầu, đường nông thôn.

 

Cựu chiến binh Hai Ro dọn dẹp bê-tông hàng rào nhường mặt bằng làm lộ.

Cựu chiến binh Hai Ro dọn dẹp bê-tông hàng rào nhường mặt bằng làm lộ.

Năm 1947, ông Hai Ro tham gia bộ đội Tiểu đoàn 516 lúc vừa tròn 18 tuổi. Sau đó, ông chuyển công tác về Tiểu đoàn 263 ở Đồng Tháp. Năm 1969, trong một trận càn, ông bị địch bắt tù đày ở Phú Quốc. Sau Hiệp định Paris năm 1973, ông được đi an dưỡng tại Thái Bình. Tháng 6-1974, ông được phân công công tác tại Trung đoàn 1 Đồng Tháp và cùng đồng đội tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Đất nước thống nhất, ông về quê nhà ở xã Bình Thành chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Sau đó, ông Hai Ro được hội viên CCB tín nhiệm bầu là Chi hội trưởng từ năm 1989 cho đến nay.

Hơn 30 năm làm Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Bình Phú, ông Hai Ro luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của người lính “Bộ đội cụ Hồ”. Chi hội CCB ấp có 21 hội viên hoạt động dưới sự điều hành của ông Hai Ro rất hiệu quả, liên tục đạt chi hội vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình (không có hội viên nghèo).

Hội viên Chi hội CCB ấp Bình Phú đã tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, tham gia làm tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Hội viên nhiệt tình đóng góp các quỹ (nghĩa tình đồng đội, thăm viếng) và tham gia các đóng góp khác vì người nghèo, khuyến học, phòng chống thiên tai...

Gần đây, trong xây dựng đường bê-tông liên tổ 19, 20, 22 ấp Bình Phú (dài 1.200m, ngang 2,5m, kinh phí trên 640 triệu đồng), Chi hội CCB ấp đã vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, hiến hơn 4.000m2 đất và hoa màu (trị giá hàng trăm triệu đồng). Đặc biệt, ông Hai Ro đã gương mẫu đi đầu, phá hàng rào bê-tông (trị giá hơn 40 triệu đồng) để thi công lộ. Qua đó, nhiều người dân trong ấp đã cùng thực hiện theo ông để con lộ sớm được khởi công.

Chủ tịch Hội CCB xã Bình Thành Đỗ Thành Thắng chia sẻ: “Dù tuổi đã 71 nhưng ông Hai Ro vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Tại địa phương, ông là người có uy tín nên rất thuận lợi trong công tác vận động hội viên và quần chúng nhân dân”.

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN