Kỷ niệm 54 năm Ngày mất Nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo

17/07/2019 - 14:43

Đại biểu tham quan phòng trưng bày các tư liệu về Đại tá Phạm Ngọc Thảo.

Đại biểu tham quan phòng trưng bày các tư liệu về Đại tá Phạm Ngọc Thảo.

Ngày 17-7-2019, tại Nhà Dừa, Bảo tàng Bến Tre và Ban Quản lý Di tích tỉnh phối hợp tổ chức buổi họp mặt lần thứ nhất kỷ niệm 54 năm Ngày mất của Nhà tình báo, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo (17-7-1965 - 17-7-2019).

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh Nguyễn Quang Trị, Nhà thơ Kim Ba - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu cùng đại diện một số ngành tỉnh và TP. Bến Tre tham dự.

Ông Phạm Ngọc Thảo, sinh ngày 14-2-1922, quê quán Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang. Ông là cán bộ tình báo chiến lược được Trung ương trực tiếp chỉ đạo đã đi sâu và giữ những vị trí trọng yếu của chính quyền Sài Gòn, một nhân vật quan trọng tác động đến những cuộc đảo chính lật đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Ông tổ chức các cuộc đảo chính nhằm lật đổ tướng Nguyễn Khánh. Qua nhiều giai đoạn, vào tháng 5-1962, ông là Tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa (nay là tỉnh Bến Tre) với cấp hàm Trung tá. Năm 1964, ông được thăng hàm Đại tá. Ông anh dũng hy sinh ngày 17-7-1965, phần mộ của ông hiện ở Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh.

Nhắc lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo, ông Phạm Thanh Bình - Phó trưởng Ban Quản lý di tích đã nêu: Với bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ông đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được đồng bào mến phục, kẻ thù khiếp sợ.

Nơi làm việc trước kia của ông được trưng dụng làm Bảo tàng tỉnh Bến Tre hiện nay. Tại đây, có một phòng riêng trưng bày các hình ảnh, tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông. Nơi đây, thường xuyên đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã thắp hương tưởng nhớ Nhà tình báo, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo và tham quan phòng trưng bày di tích của ông.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN