Lampard giành chiến thắng lịch sử trước Mourinho, Chelsea chắc chân trong top 4

23/02/2020 - 07:39

Trong trận đấu với đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 4 trên BXH Premier League là Tottenham, Chelsea đã thi đấu áp đảo và giành được chiến thắng với tỷ số 2-1. Thắng lợi quan trọng này giúp họ chắc chân trong top 4 với 4 điểm nhiều hơn Tottenham (45 so với 40).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea với lợi thế sân nhà đã chủ động đẩy cao đội hình và gây ra được sức ép đáng kể lên khung thành Tottenham. Tuy nhiên, không phải Chelsea mà chính Tottenham mới là đội tạo ra được tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 10, Moura sau khi nhận đường nhả bóng của Bergwijn đã làm động tác giả loại bỏ một hậu vệ Chelsea và tung ra cú đá đầy uy lực ở ngay sát vòng cấm. Nếu thủ môn Caballero không phản xạ kịp thời thì chắc hẳn lưới của Chelsea đã phải rung lên.

Chỉ 2 phút sau, Chelsea đã đưa ra câu trả lời. Lần này lần này đến lượt thủ môn Lloris gây ấn tượng khi chặn được cú dứt điểm từ góc hẹp bằng chân trái của tiền vệ trẻ Mason Mount. Cú đá nói trên chỉ là 1 trong 9 pha uy hiếp khung thành Tottenham của Chelsea trong hiệp 1.

Riêng tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số ở phút 15, các cầu thủ Chelsea đã tung ra đến 3 cú dứt điểm liên tiếp. Sau khi bóng từ chân Giroud và Barkley lần lượt bị Lloris và xà ngang chặn lại, chân sút người Pháp tiếp tục có cơ hội đá bồi. Lần này pha ra chân cực mạnh bằng chân trái của Giroud đã không cho đồng hương Lloris có cơ hội cản phá.

Giroud ghi bàn mở tỷ số

Giroud ghi bàn mở tỷ số

Theo thống kê, Giroud đã để lại dấu giày ở 14 bàn thắng trong 14 trận gần nhất đá chính cho Chelsea. Trong số này có 4 đường kiến tạo và 10 pha lập công, một thành tích rất ấn tượng.

Trước lối chơi tích cực áp sát của Chelsea, Tottenham đã thực sự gặp khó khăn trong việc lên bóng. Dù rất nỗ lực, nhưng tiền đạo tân binh Bergwijn của đội khách tỏ ra rất đơn độc, trong khi Moura thường xuyên phải lùi sâu về phần sân nhà để tìm cách phối hợp với đồng đội.

Trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ, Tottenham chỉ tạo thêm được một tình huống sáng nước diễn ra ở phút 34. Tuy nhiên, Moura lại dứt điểm đưa bóng chạm chân Azpilicueta đi ra ngoài sau cú đánh gót đầy kỹ thuật của Bergwijn.

Trong lúc còn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, Tottenham bất ngờ phải nhận bàn thua tiếp theo ở ngay đầu hiệp 2. Đón đường chuyền ra thuận lợi của Barkley, Alonso lập tức tung cú đá chìm cực căng và hiểm bằng chân trái vào góc xa đưa bóng nằm gọn trong lưới Tottenham. 

Chứng kiến Tottenham để Chelsea gia tăng cách biệt, không nhiều người tin rằng đội bóng này có thể lật ngược thế cờ do sức phản kháng của họ là rất yếu. Ở hiệp đấu thứ 2, Tottenham tiếp tục tỏ ra thiếu ý tưởng trong việc tiếp cận khung thành đối phương trong khi các cầu thủ tấn công của Chelsea vẫn thường xuyên khiến khung thành đội khách phải chao đảo.

Alonso nhân đôi cách biệt cho Chelsea

Alonso nhân đôi cách biệt cho Chelsea

Thực tế thì nếu may mắn, Chelsea đã có thể gia tăng cách biệt vào các phút 79 và 82. Rất tiếc là tiền đạo vào sân thay người Abraham không thắng được Lloris từ cự ly rất gần, còn cú sút phạt của Alonso lại đưa bóng tìm đến đúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang.

Với thế trận như vậy, việc Tottenham tìm được bàn gỡ vào phút 89 thực sự là chuyện lạ. Đây thực chất chỉ là tai nạn với Chelsea, bởi sau đường căng ngang từ cánh trái vào trong của Lamela, bóng đã đập vào chân trung vệ Ruediger đổi hướng bay vào lưới khiến thủ thành Caballero không kịp trở tay.

Pha đốt lưới nhà của Ruediger khiến vài phút cuối trận trở nên đáng xem hơn, nhưng cuối cùng Chelsea cũng đủ bản lĩnh để bảo toàn cách biệt mong manh. Với chiến thắng này, Chelsea đã trở thành CLB đầu tiên đánh bại được đội bóng của HLV Mourinho trong cả 2 lượt trận ở một mùa giải.

* Ở trận đấu khác, Bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người, Gabriel Jesus đã giúp Man City có chiến thắng tối thiểu trước Leicester để củng cố vị trí nhì bảng, đồng thời thu hẹp khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng Liverpool xuống còn... 19 điểm.

Hiệp 1 màn thư hùng trên sân King Power giữa Leicester và Man City đã diễn ra rất hấp dẫn, đầy kịch tính với những pha ăn miếng trả miếng của đôi bên. Trong khoảng 10 phút đầu trận, chủ nhà Leicester là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, lối chơi phòng ngự phản công của họ mang tới sự nguy hiểm tiềm tàng cho hàng thủ đội khách.

Nếu như vận may mỉm cười, tiền đạo Jamie Vardy đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 sau tình huống thoát xuống rất nhanh đối mặt với thủ thành Ederson, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của chân sút người Anh lại tìm đúng cột dọc khung thành đội khách.

Sau tình huống chết hụt đó, Man City như bừng tỉnh. Hàng thủ của nhà ĐKVĐ chơi tập trung hơn, những cầu thủ tuyến trên bắt đầu bắt nhịp với trận đấu. Trong những phút sau đó, Man City liên tục có được các pha uy hiếp khung thành đội chủ nhà, nhưng lần lượt các pha dứt điểm của Riyad Mahrez, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne hay Ilkay Guendogan hoặc không thắng được thủ thành Kasper Schmeichel hoặc thiếu một chút chính xác.

Man City chỉ ghi được 1 bàn thắng trong vô số cơ hội tạo ra ở trận này

Man City chỉ ghi được 1 bàn thắng trong vô số cơ hội tạo ra ở trận này

Với Leicester, đội chủ nhà vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, cố gắng tận dụng những pha lên bóng tốc độ hoặc các tình huống cố định. James Maddison suýt chút nữa đã có thể mang về bàn mở tỷ số ở phút 37 sau cú đá phạt hàng rào đẳng cấp từ khoảng cách gần 30m buộc Ederson trổ hết tài năng để bay người đấm bóng.

Man City tưởng như cũng có được bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ, khi Sergio Aguero với cú dứt điểm đầu tiên từ đầu trận đã đưa bóng vào lưới ở phút bù giờ. Tuy nhiên chân sút người Argentina đã rơi vào thế việt vị trước khi đón đường chọc khe thuận lợi của De Bruyne.

Kịch bản những phút đầu hiệp 2 diễn ra khá giống với hiệp 1, khi Leicester chủ động chơi nhanh và tạo ra những đường lên bóng khá nguy hiểm. Tuy nhiên các pha xử lý cuối cùng của đội chủ nhà lại thiếu chính xác và không thể xuyên thủng hàng thủ Man City. Không thể chơi tốc độ cao liên tục, Leicester buộc phải thu mình chơi phòng ngự trong bối cảnh đội khách dần lấy lại thế trận và liên tục có những pha uy hiếp khung thành thủ môn Schmeichel.

Phút 53, De Bruyne cảnh báo hàng thủ Leicester bằng cú ra chân rất nhanh vào góc gần ngay sát mép vòng cấm, nhưng người cũ của Man City đã chơi xuất sắc và đổ người cản phá thành công. Phút 60, công nghệ VAR mang tới quả đá phạt 11m cho Man City, nhưng vận đen từ chấm đá phạt đền vẫn chưa buông tha cho đội khách, khi Aguero không thể đánh bại được thủ môn Schmeichel.

Schmeichel có một ngày thi đấu xuất sắc

Schmeichel có một ngày thi đấu xuất sắc

Những phút tiếp theo của trận đấu, Man City vẫn là đội nắm giữ thế trận trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng luôn xấp xỉ 70% nhưng không thể tiếp cận được khung thành của Schmeichel. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì bất ngờ đã đến ở phút 81. Cựu tiền vệ của Leicester, Mahrez có đường chọc khe thông minh để cầu thủ vào sân thay người Gabriel Jesus thực hiện cú dứt điểm vào góc hẹp đánh bại Schmeichel ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với thắng lợi 1-0, Man City đã cắt đuôi được chính Leicester để củng cố vị trí nhì bảng với khoảng cách 7 điểm nhiều hơn đối thủ, đồng thời thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Liverpool xuống còn... 19 điểm.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN