Một hôm thức dậy ngỡ ngàng
Lân la theo bước chân đang ngập ngừng
Gia tài …
Không chút lận lưng
Nắng ngồi phơi nhớ giữa lưng chừng chiều
Ngày lật nghiêng
Bóng cô liêu
Mây vần vũ xuống cánh diều
Lặng im
Con chìa vôi hót thật tình
Gió mơn man đến thanh minh giãi bày
Lá trở vàng …
Không hề hay
Cô đơn tự thú nửa ngày chưa xong
Ngại gì cứ để bâng khuâng
Rơi bất chợt
Kéo mông lung tràn về
Con đường nghe gió tỉ tê
Uốn vòng quanh những đam mê lỗi thời
Bầy chuồn chuồn ớt dở hơi
Bảo ngày mai gió lả lơi bên thềm
Và mùa thu sẽ …
Trôi êm
Dòng cảm xúc vẫn còn nguyên hình hài
Nối yêu thương giữa tháng ngày
Trả về nắng gió tàn phai nghìn trùng.
Đình Thu