Trao nhà tình thương, nhà Mái ấm trái tim

09/01/2017 - 14:18

Ngày 6-1-2017, ông Trần Công Ngữ - Phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi  tỉnh phối hợp với lãnh đạo các chi hội huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, UBND các xã Tân Hào, Tân Xuân, Bình Thắng trao tặng nhà tình thương, nhà Mái ấm trái tim cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Đoàn đến trao tặng nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1973, Ấp 11, xã Tân Hào - Giồng Trôm), chồng đi lao động bị tai biến chết, có 2 con, bản thân bà Lệ luôn bị bệnh. Căn nhà rộng 32m2, chi phí xây dựng 46 triệu đồng. Trao tặng nhà Mái ấm trái tim cho ông Nguyễn Văn Đây (sinh năm 1970) cùng con là Nguyễn Thị Khánh Ngọc (ấp Tân An, xã Tân Xuân - Ba Tri). Căn nhà rộng 48m2, chi phí xây dựng 50 triệu đồng. Hai cha con ông cùng mổ tim ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh trong tháng 6-2016. Hiện sức khỏe ông Đây còn rất yếu, tái khám, bác sĩ cho biết có thể mổ lần 2. Cuộc sống gia đình ông nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của bà con trong ấp. Bàn giao nhà tình thương cho 2 em Võ Hoài Nam (13 tuổi, hiện nghỉ học, đi làm thuê ngày được 60 ngàn đồng) và Võ Hoài Thuân (11 tuổi, học lớp 3) ở Ấp 3, xã Bình Thắng (Bình Đại); cha mẹ các em bỏ đi 3 năm nay. Căn nhà rộng 30m2. UBND xã lãnh đạo xây dựng và trang bị tủ ngăn kéo đựng quần áo, bàn học, dụng cụ nhà bếp, chi phí 52 triệu đồng.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN