Vòng 21 V.League 2019: HAGL đối mặt xuống hạng

17/08/2019 - 08:27

Trận thua trước Becamex Bình Dương đã đẩy HAGL vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Họ chỉ hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hoà đúng 3 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Một tấm vé xuống hạng là điều mà các cầu thủ HAGL phải đối mặt ở thời điểm hiện tại.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon vẫn tin tưởng vào khả năng trụ hạng của đội nhà: "Tôi tin vào khả năng trụ hạng của các cầu thủ HAGL. Họ là những người có năng lực. Tôi muốn gửi lời trân trọng và thiết tha nhất rằng, các cầu thủ hãy siết chặt tay nhau và đoàn kết vượt qua những khó khăn sắp đến".

"Để thua đội chủ nhà là kết quả không tốt. Nhưng tôi đã không có lực lượng tốt nhất. Vì trước trận đấu này, nhiều cầu thủ của HAGL đã bị chấn thương nhưng họ vẫn phải cố gắng thi đấu".

Một trong những quyết định khiến nhiều cổ động viên đặt dấu hỏi, đó là việc HLV Lee Tae-hoon cất Lương Xuân Trường trên băng ghế dự bị, mặc dù tiền vệ gốc Tuyên Quang không hề gặp chấn thương.

Lý giải về điều này, ông Lee nói tiếp: "Tôi đoán chắc Becamex Bình Dương sẽ chơi mạnh mẽ trong hiệp 1 nên đã nghiên cứu kỹ điều đó. Nếu các học trò của tôi cố gắng vượt qua hiệp 1 thì hiệp 2 tôi sẽ tung Xuân Trường vào sân để điều tiết trận đấu. Nhưng tiếc rằng, HAGL đã thua sớm ngay đầu hiệp 2 nên mọi thứ đã thay đổi".

Trong trận đấu này, HAGL đã phải nhận thiệt thòi trước quyết định sai lầm của tổ trọng tài. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Hồ Sỹ Giáp rõ ràng đã ở vào tư thế việt vị nhưng vẫn được công nhận. Trưởng đoàn Tấn Anh của HAGL đã phải lao vào sân với chiếc điện thoại cùng video bằng chứng rõ ràng cầu thủ Becamex Bình Dương đã việt vị.

Trưởng đoàn HAGL cho trọng tài xem bằng chứng cầu thủ Bình Dương đã việt vị. Ảnh: Zing

Trưởng đoàn HAGL cho trọng tài xem bằng chứng cầu thủ Bình Dương đã việt vị. Ảnh: Zing

Tất nhiên, quyết định đã được đưa ra là không thể thay đổi. HLV Lee Tae-hoon vẫn không nhắc gì về sai lầm của các trọng tài. Ông tỏ ra khá điềm đạm và chỉ trách rằng các cầu thủ HAGL đã thiếu may mắn khi gặp phải quá nhiều mất mát về mặt nhân sự. Tiền đạo ngoại Dos Santos được đưa về để thay thế Chevaughn Walsh cũng không thể ra sân trong trận đấu này do chấn thương.

Ở vòng đấu tiếp theo, HAGL sẽ đến làm khách trên sân vậnđộng Hoà Xuân của SHB Đà Nẵng. Mỗi trận đấu với thầy trò HLV Lee Tae-hoon vào lúc này đều là một trận chung kết.

* Tại sân Hòa Xuân, Hà Nội nhọc nhằn đánh bại Đà Nẵng với tỉ số 2-1. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm sớm cụ thể hóa sự áp đảo trong hiệp 1 với 2 bàn thắng của Văn Kiên.

Tuy nhiên, sang hiệp 2 mọi thứ đổi chiều khi Đà Nẵng dồn lên và chơi lấn lướt hơn. Song, tất cả những gì đội bóng sông Hàn làm được chỉ là một bàn thắng của Đỗ Merlo.

Hà Nội nhọc nhằn đánh bại Đà Nẵng với tỉ số 2-1. Ảnh: Trần Khánh

Hà Nội nhọc nhằn đánh bại Đà Nẵng với tỉ số 2-1. Ảnh: Trần Khánh

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN