Brazil đánh bại Mexico, Bỉ chiến thắng Nhật Bản phút 90+4

03/07/2018 - 08:40

BDK.VN - Chiến thắng 2-0 trước Mexico không chỉ giúp Brazil giành vé vào vòng tứ kết mà còn giúp họ chính thức qua mặt đội tuyển Đức để đi vào lịch sử World Cup.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

* Brazil - Mexico: 2-0

Trận đấu giữa Brazil với Mexico vừa kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về phía những "vũ công samba".

Neymar và Firmino là 2 cầu thủ đã trực tiếp ghi bàn đem về chiến thắng, giúp Selecao tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng World Cup lần thứ 6 trong lịch sử.

Nhưng trước khi hoàn thành được mục tiêu đó thì ngay lúc này đội tuyển Brazil đã đi vào lịch sử của giải đấu theo một cách không kém phần ấn tượng: trở thành đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất từ trước tới nay.

Cụ thể, 2 pha lập công của Neymar và Firmino đánh dấu bàn thắng thứ 227 và 228 mà các cầu thủ Brazil ghi được tại World Cup, giúp họ vượt mặt đại kình địch Đức với 226 bàn để vươn lên vị trí số 1.

Và với việc "Cỗ xe tăng" đã chính thức bị loại từ vòng bảng, Brazil sẽ có cơ hội nới rộng cách biệt. Nếu vào tới bán kết thì họ sẽ có tối đa 3 trận đấu để tiếp tục bắn phá khung thành đối thủ.

Đối thủ duy nhất trong top 5 đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất lúc này còn hiện diện tại World Cup là đội tuyển Pháp.

Thế nhưng Les Bleus sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào để có thể làm nên chuyện bởi đại diện châu Âu lúc này mới chỉ có 113 lần sút tung lưới đối phương.

2 đại diện còn lại trong top 5 là Argentina (137 bàn) và Italia (128 bàn) cũng chung cảnh ngộ khi sẽ phải hít khói Selecao trong khoảng thời gian rất rất dài!.

* Bỉ - Nhật: 3-2

Thua trước 0-2, Bỉ lội ngược dòng ngoạn mục thắng 3-2 trước Nhật Bản trên sân Rostov vào rạng sáng 3-7 để tiến vào vòng tứ kết gặp Brazil.

Trong lần gặp gần nhất ở năm 2017, Nhật chính là bại tướng của Bỉ. Tại mặt trận World Cup, 2 đội từng hoà nhau 2-2 ở vòng bảng World Cup 2002. Hiểu rõ chỉ cần sơ sẩy là phải chia tay nước Nga, Nhật Bản và Bỉ nhập cuộc khá thận trọng để hiệp 1 diễn ra không bàn thắng.

Sang đầu hiệp 2, các samurai xanh đã tạo được thế trận khá tốt, để phút 48, từ một pha tấn công nhanh, Haraguchi lợi dụng sơ hở của Vertonghen tung cú sút chìm vào góc xa loại bỏ thủ môn Courtois mở tỉ số trận đấu.

Niềm vui của Takashi Inui sau khi ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu. Ảnh: Reuters

Niềm vui của Takashi Inui sau khi ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu. Ảnh: Reuters

Ngay lập tức, Bỉ đáp trả bằng cú sút cận thành nhưng bóng dội vào cột dọc khiến đội Nhật Bản chỉ chùng xuống khoảng 2 phút. Đúng 3 phút sau bàn thắng đầu tiên, Takashi Inui nâng tỉ số 2-0 cho Nhật Bản.

Bàn thua thứ hai khiến đội tuyển Bỉ mất bình tĩnh và liên tục đẩy cao đội hình để gây sức ép. Tuy nhiên những pha xử lý của Hazard và đồng đội tỏ rõ sự vội vàng. Quyết định tận dụng lợi thế chiều cao để dần áp sát khung thành của đội tuyển Nhật Bản, phút 69, Jan Vertonghen đã thu hẹp khoảng cách cho đội Bỉ một cách may mắn. Phút 74, cũng chính lợi thế chiều cao, từ quả tạt của Hazard, cầu thủ vừa được thay vào Fellaini bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Bỉ.

Tấn công dồn dập, cả 2 đội đều không có được thêm bàn thắng nào, dù Honda Keisuke được tung vào sân và liên tục thể hiện sự nguy hiểm của mình.

Những tưởng trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ khi đồng hồ đã sang phút 90+4, từ pha phản công nhanh, các cầu thủ Bỉ lợi dụng tốc độ để áp sát khung thành của thủ môn Eiji, để Nacer Chadli lạnh lùng ghi bàn thắng kết thúc trận đấu, giúp Bỉ lọt vào tứ kết gặp Brazil.

Tuy thất bại trận này, thế nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã cống hiến một trận cầu xuất sắc khi đại diện châu Á thi đấu "ăn miếng trả miếng" quyết liệt với một đội bóng châu Âu. 

Tr. Quốc (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN