Đất cồn mùa lũ: Căng mắt canh thủy triều

02/11/2007 - 08:46

Đoạn đê vừa được gia cố lại - Cồn Cái Gà (xã Long Thới - Chợ Lách). Ảnh: Thành Lập.

4 giờ sáng ngày 26-10 (16 âl) - cao điểm của triều cường tháng 9, đã làm vỡ một đoạn đê dài 20 mét của cồn Cái Gà (ấp An Hoà, xã Long Thới - Chợ Lách) gây ngập úng diện tích 40 ha đất nông nghiệp (cồn có diện tích 60 ha), ước tính thiệt hại kinh tế ban đầu là 655 triệu đồng-nhiều hộ dân mất trắng tài sản, đang đứng trước nguy cơ nợ nần chồng chất (cồn có 27 hộ). nguyên nhân vụ vỡ đê này là do sự thờ ơ từ người dân địa phương. Vì trước đó, đã phát hiện “một lỗ thủng nhỏ”- (hang mội)…

Cây rụng bông, cá ra sông

Sau sự cố, chúng tôi có mặt tại cồn Cái Gà. Đặt chân lên đất cồn, điều tôi ghi nhận được là tiếng máy nổ giòn giã, tại hai đoạn đê vừa được gia cố lại, rất đông bà con đang túc trực ở đó. Công việc bơm nước ra khỏi mương vườn nhằm cứu lấy vườn nhãn đang cho trái nghịch, cứu ao cá đến kỳ thu hoạch được bà con làm khẩn trương. Anh Lê Văn Phương-hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp vì đoạn đê vỡ nhằm ngay vườn nhãn nhà anh, hơn 80 gốc nhãn 15 năm tuổi, đang cho trái nghịch có nguy cơ mất trắng: cây gãy đổ, rụng trái non…Hộ anh Tô Văn Phước, có hơn sáu công đất đu đủ, vừa ra bông cho trái, nước ập vào. “Hai ngày nay theo dõi, nhiều cây đã vàng đọt, rụng trái non. Cầm chắc là chết hết rồi”-anh Phước buồn bã cho biết. Trong vụ vỡ đê này, đau thương nhất là hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Chí Thanh, hai vợ chồng chắt chiu, dành dụm được số tiền, đầu tư vào nuôi ong Ý, giá bình quân mỗi thùng ong Ý khoảng một triệu đồng. Anh Thanh có hơn hai trăm thùng, nước ập vào nhấn chìm toàn bộ. Không những thất thu về lượng mật mà quan trọng hơn là ong đã chết (hơn 150 thùng) gây thiệt hại cho gia đình anh gần 200 triệu đồng. Nhà nghèo, con đông, vay vốn về làm kinh tế. Hai vợ chồng anh Huỳnh Thanh Phương đầu tư hết vào nuôi cá trê. Cá đã hơn bốn tháng tuổi, đang chờ giá nhích lên chút, anh sẽ thu hoạch. Vỡ đê, toàn bộ lượng cá ước hơn bốn tấn mất sạch, gây thiệt hại cho anh khoảng bốn mươi triệu đồng. Chị vợ đã ngất xỉu, khi nghĩ tới khoản nợ nần hơn hai mươi triệu đồng. Anh Phương tâm sự: Hơn ba ngày nay, anh em trên cồn mất ngủ vì thay phiên nhau trực đê. Dù triều cường có chiều hướng rút đi nhưng mức độ ảnh hưởng vẫn còn, hiện còn một “hang mội” chưa thể nào ém được. Năm nay, kinh tế bà con đất cồn thất thu nặng lắm, nhất là nhãn.

Luôn có người trực ở đoạn này, dù đã được khắc phục. Ảnh: Thành Lập.

Cảnh báo với các cồn …

Theo ông Phan Thái S

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN