Ba phút bùng nổ, Juventus hạ Tottenham vào tứ kết Champions League

08/03/2018 - 11:02

Rạng sáng 8-3, bộ đôi Gonzalo Higuain và Paulo Dybala đã tỏa sáng với hai bàn thắng trong ba phút, giúp Juventus lội ngược dòng đá bại Tottenham 2-1 trên sân Wembley để đoạt vé vào tứ kết Champions League.

Son Heung-Min ăn mừng bàn mở tỉ số cho Tottenham. Ảnh: REUTERS

Son Heung-Min ăn mừng bàn mở tỉ số cho Tottenham. Ảnh: REUTERS

Chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 là có vé vào tứ kết, nhưng với lợi thế sân nhà, Tottenham vẫn chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với quyết tâm giành chiến thắng để là quà cho các cổ động viên. Với lối chơi này, Tottenham đã tạo được thế trận áp đảo trước Juventus và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Buffon.

Phút 39, sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số nhờ công tiền đạo Son Heung-Min với pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền dọn cỗ bên cánh phải của Kieran Trippier.

Higuain ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Juventus. Ảnh: REUTERS
Higuain ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Juventus. Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, Juventus dồn đội hình lên tấn công và Kwadwo Asamoah, Stephan Lichtsteiner cũng đã được tung vào sân để tăng cường sức ép. Và những nỗ lực của thầy trò HLV Massimiliano Allegri đã được đền đáp ở phút 64 khi tiền đạo Higuain có mặt đúng lúc thực hiện pha đệm bóng cận thành hạ thủ môn Hugo Lloris sau cú đánh đầu của Sami Khedira, quân bình tỉ số 1-1 cho Juventus.

Niềm vui của Dybala sau khi nâng tỉ số lên 2-1 cho Juventus. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Dybala sau khi nâng tỉ số lên 2-1 cho Juventus. Ảnh: REUTERS

Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, Juventus tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và một lần nữa họ lại khiến cả sân Wembley chết lặng. Phút 67, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Higuain tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Tottenham cho Paulo Dybala thoát xuống đánh bại thủ thành Hugo Lloris trong pha đối mặt, nâng tỉ số lên 2-1 cho Juventus.

Pha đánh đầu trúng cột dọc ở cuối trận của Harry Kane. Ảnh: REUTERS
Pha đánh đầu trúng cột dọc ở cuối trận của Harry Kane. Ảnh: REUTERS

Không còn gì để mất, Tottenham dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Juventus. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với việc không gặp may (bóng một lần chạm cột dọc) nên Son Heung-Min, Harry Kane, Christian Eriksen… đều dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến Tottenham không có bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Khedira (phải) an ủi Son Heung-Min sau trận đấu. Ảnh: REUTERS
Khedira (phải) an ủi Son Heung-Min sau trận đấu. Ảnh: REUTERS

Chung cuộc, Juventus vượt qua Tottenham 4-3 (lượt đi hòa 2-2) và giành vé lọt tiếp vào tứ kết Champions League.

Nguồn TTO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN