Công Phượng ghi bàn, TP.HCM lên đầu bảng V.League

24/06/2020 - 06:52

Ghi tới 3 bàn trước hàng thủ không để thủng lưới trước vòng đấu thứ 6 V.League là SLNA, TP.HCM đã lên ngôi đầu bảng V.League một cách thuyết phục.

Bước vào phòng thay đồ giữa giờ nghỉ 2 hiệp, HLV Chung Hae Soung của CLB TP.HCM dành những tràng pháo tay khen ngợi các học trò. Họ đã đạt được nhiều hơn một mục tiêu trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đó là không cho SLNA ghi bàn và ngược lại, đánh bại được thủ môn Văn Hoàng - người mà 5 trận trước đó ở V.League chưa từng để thủng lưới bên phía đội chủ sân Vinh. 

TP.HCM đã làm được điều đó như thế nào? Trước tiên phải nói đến sự hiệu quả trong cách bẫy việt vị của hàng thủ TP.HCM. Phút 23, đội khách bị SLNA phản đòn chớp nhoáng sau tình huống dàn xếp đá phạt góc bất thành. Đình Tiến của SLNA có bóng trước cầu môn thủ thành Thanh Thắng và ghi bàn. Song pha lập công ấy không được công nhận khi trước đó, một cầu thủ của SLNA đã rơi vào bẫy việt vị của TP.HCM. 

Cuối hiệp 1, hàng thủ ấy của đội khách lại khiến SLNA trải qua một phen chưng hửng. Văn Đức quả thực rất xuất sắc với pha xử lý kỹ thuật cùng đường chuyền vào thẳng chân Peter Samuel đang ở tư thế trống trải trước cầu môn. Nhưng sự trống trải ấy cũng đến từ cái bẫy việt vị đầy chủ động của TP.HCM.  Và rốt cuộc, SLNA lại không thể ghi được bàn thắng. 

Văn Thành mở tỷ số cho TP.HCM

Văn Thành mở tỷ số cho TP.HCM

Khi mà nỗ lực tấn công của đội bóng xứ Nghệ chưa thể thành hiện thực thì họ phải trả giá trong pha tấn công của TP.HCM ở phút 30. Trung vệ Gustavo của SLNA dù chơi lăn xả nhưng không thể ngăn cản Văn Thành đoạt được bóng trong vòng cấm. Bằng một pha đặt lòng đưa bóng xâu kim qua hai chân thủ môn Văn Hoàng, Văn Thành đã mở tỷ số cho TP.HCM, đồng thời kết thúc 480 phút không thủng lưới của SLNA ở V.League. 

Công Phượng lập công 
Nhận thấy tuyến giữa với Văn Lắm và Đình Châu không thể kiểm soát tốt bằng Văn Thuận và Seo Young Duk bên phía TP.HCM, HLV Ngô Quang Trường quyết định tung Quang Tình vào sân nhằm giúp SLNA cải thiện tình hình. Tuy nhiên, khi mà bàn gỡ hòa chưa đến với đội chủ sân Vinh, họ lại phải nhận 2 bàn thua liên tiếp. 

Phút 57, từ đường chuyền của Huy Toàn, Công Phượng vượt qua hậu vệ SLNA trước khi chích mũi giày đưa bóng vượt qua thủ môn Văn Hoàng và ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 63, sau cú đá không thành công của Sầm Ngọc Đức, Amido Balde băng vào tung cú đá bồi nâng tỷ số lên 3-0 cho TP.HCM. Đến phút 90, Gustavo có bàn danh dự cho SLNA. Tuy nhiên, kết quả 3-1 cũng là đủ để Công Phượng cùng các đồng đội vượt qua chính SLNA để leo lên đầu bảng V.League.

Công Phượng ghi bàn cho TP.HCM

Công Phượng ghi bàn cho TP.HCM

Trong bối cảnh mà Hà Nội FC đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự lẫn chuỗi trận không tốt thì sự duy trì kết quả tích cực trong 2 trận vừa qua giúp TP.HCM đang có lợi thế đáng kể trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League với 13 điểm sau 6 trận. Ngược lại, tuần trăng mật với 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới đã khép lại với đội nhì bảng SLNA. 

Đội hình thi đấu 

SLNA: Văn Hoàng, Sỹ Nam, Bá Sang, Gustavo, Đình Đồng, Đình Tiến, Đình Châu (Quang Tình 46’), Văn Lắm (Phúc Tịnh 65’), Văn Đức (Ngọc Ánh 87’) , Tuấn Tài, Peter Samuel (Văn Việt 87'). 

TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Hữu Tuấn, Diakite, Ngọc Đức (Đức Lương 83’), Văn Thuận, Seo Young Duk (Hoàng Thịnh 83’), Amido Balde (Phi Sơn 75’), Công Phượng, Huy Toàn (Xuân Nam 68’), Văn Thành (Viết Phú 68’) 

* Ở trận đấu khác, chơi trên sân nhà, tấn công ồ ạt, hàng loạt cơ hội ăn bàn được tạo ra nhưng rút cuộc, DNH Nam Định đã phải nhận cú sốc khi phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Hải Phòng. 

Ba trận thua liên tiếp đẩy DNH Nam Định rơi tự do để chạm đáy  bảng xếp hạng. Trong bối cảnh không còn đường lùi thì việc tiếp một đối thủ đang trải qua chuỗi 4 trận liền không thắng như Hải Phòng là cơ hội để đoàn quân của ông Nguyễn Văn Sỹ cắt đứt chuỗi buồn thua trận ấy. Thiên Trường là “chảo lửa” có sức nóng hầm hập trước sự tiếp sức của hàng vạn khán giả trên khán đài.

Lửa tinh thần rực cháy, DNH.NĐ nhập cuộc với lối tấn công có thể gọi là “điên cuồng”. Mọi hướng bóng của đội chủ nhà đều nhanh chóng hướng về khu vực 16m50 của Hải Phòng và hẳn nhiên, tập trung cho bộ đôi Đỗ Merlo và Rafaelson. Tuy vậy, cơ hội ăn bàn đầu tiên của DNH.NĐ lại được Mạnh Trường tạo ra ngay phút thứ 2 sau cú sút căng, buộc thủ môn Văn Toàn phải trổ tài đấm bóng giải nguy cho khung thành đội nhà. 

Dường như, pha hỏng ăn ấy báo hiệu một ngày kém duyên của các chân sút của DNH.NĐ. Thực tế sau đó, đoàn quân của ông Nguyễn Văn Sỹ đã có hàng loạt cơ hội ngon ăn khác nhưng trong một hiệp thi đấu có phần nôn nóng, các chân sút của đội chủ nhà đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Rafaelson ăn mừng... hụt.

Rafaelson ăn mừng... hụt.

Vận may ở tuyến đầu ngoảnh mặt, vận đen ở hàng thủ lại nổi lên để rồi đội chủ nhà phải nhận bàn thua cay đắng ở phút 40. Từ quả đá phạt góc, Thế Cường đệm cận thành đưa bóng bật chân Mpande đi vào lưới trong sự sửng sờ của hàng vạn khán giả Nam Định. Một phút sau, chủ nhà có cơ hội mười mươi để gỡ hòa nhưng khi Đỗ Merlo đã thắng được thủ môn Văn Toản trong pha đá bồi thì hậu vệ của Hải Phòng kịp thời phá bóng ngay trước khung thành trống. 

Trong hiệp 2, DNH.NĐ tiếp tục tấn công tổng lực, khiến cho hàng thủ của đội khách phải hoạt động hết công suất. Tuy nhiên lại một lần nữa, vận may lại không ủng hộ đội chủ nhà. Điển hình như ở phút 57 khi tất cả các cầu thủ của Hải Phòng đã bất lực sau quả đánh đầu của Rafaelson thì xà ngang lại trở thành bùa hộ mệnh để từ chối bàn thắng của chủ nhà.

 Phút 73, tiền đạo ngoại này của DNH.NĐ đã ăn mừng sau pha dứt điểm cận thành làm rung lưới đội khách nhưng lại bị trọng tài căng cờ việt vị do chỉ hơn hậu vệ cuối cùng của của Hải Phòng 1 bước chân. 

Dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ, đội bóng thành Nam đã phải nhận đòn hồn mã thương ở phút 84 sau một pha phản công hết sức trống trải của đội khách. Trong thế hết sức trống trải nhưng Mpande vẫn chuyền bóng để Claudecir trong thế thuận lợi hơn ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Hải Phòng.

Đội hình thi đấu

Nam Định: Xuân Việt, Thiago, Agbaji, Thanh Trường (Mạnh Hùng, 84'), Mạnh Cường, Hạ Long, Xuân Quyết (Thế Vương, 63’), Sỹ Minh (Anh Quang, 90+1'), Văn Trường, Rafaelson, Đỗ Merlo.

Hải Phòng: Văn Toản, Mạnh Hùng, Hữu Phúc (Thành Đồng, 89'), Thế Cường (Ngọc Tân, 77’), Schmidt, Văn Hạnh, Thanh Phong (Thế Dương, 79’), Trọng Hiếu, Văn Trung, Claudecir, Mpande.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN