V.League 2020:

HAGL thắng trong sợ hãi, Chủ nhà Than Quảng Ninh giành 3 điểm ở phút cuối cùng

06/07/2020 - 22:04

Bàn thắng duy nhất của Chevaughn Walsh đã giúp HAGL đánh bại HL Hà Tĩnh với tỷ số 1-0 trên sân Pleiku. Đây là trận đấu ở vòng 8, V.League 2020 diễn ra chiều 6-7-2020.

HAGL đã có những sự thay đổi so với các trận đấu trước. Văn Anh bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát. Nên nhớ, tiền đạo này, thường được sử dụng ở những phút cuối như một giải pháp tìm sự mới mẻ. Dụng Quang Nho cũng được lựa chọn khi vừa có chuyến tập trung cùng U23 Việt Nam trở về. Lương Xuân Trường đã đánh dấu sự đánh lại của mình với việc được xếp đá chính ngay từ đầu. Cầu thủ người Tuyên Quang và Tuấn Anh hợp thành cặp tiền vệ trung tâm đã mang đến sự khác biệt trong những pha tổ chức tấn công. 

Ở phút thứ 9, chính Xuân Trường đã có cú đá phạt dội xà ngang. Lên tham chiến, trung vệ Memovic tiếptục đánh đầu nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc. Đứng ở cột gần, Chevaughn Walsh có mặt đúng lúc, thực hiện thêm một cú đánh đầu, “mở tài khoản” cho HAGL. Đội chủ sân Pleiku đã chơi rất hứng khởi và tạo ra những sóng gió trước khung thành HL Hà Tĩnh. Từ tình huống gần khu vực giữa sân, Tuấn Anh đã cướp bóng trong chân đối phương rồi tung cú sút xa nhưng bóng lại đi liếm xà ngang.

Văn Toàn và các đồng đội đã có chiến thắng tối thiểu.

Văn Toàn và các đồng đội đã có chiến thắng tối thiểu.

Khi 2/3 thời gian của hiệp 1 trôi qua, đội bóng xứ Cu đơ đã đẩy cao đội hình sau và chủ động ép sân. Các học trò của HLV Phạm Minh Đức chơi lấn sân, buộc HAGL phải lùi về sân nhà chơi phòng ngự. Trung vệ Janclesico tạo ra tình huống nguy hiểm với cú đánh đầu cận thành ở phút 31. Chỉ 10 phút sau đến lượt Hoàng Anh của đội khách thực cú đá phạt hiểm hóc, thật may bóng lại đi chệch cột dọc.

Vào đầu hiệp 2, HL Hà Tĩnh tiếp tục chiếm lĩnh thế trận. Đến lúc này, HAGL đã có sự đổi thay khi rút Xuân Trường ra sân để thay bằng tiền vệ có xu hướng phòng ngự là Triệu Việt Hưng. Ở phút 52, cột dọc lại cứu thua cho HAGL dù cú sút của Bruno đã khiến Bửu Ngọc phải bó tay. HLV Phạm Minh Đức tiếp tục có những sự thay đổi về con người nhằm tạo thêm những áp lực tấn công. Cũng không cho đội bóng này, tiền đạo chủ lực Bruno lại dính chấn thương, buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Phạm Văn Long.

Áp lực bủa vây lấy khung thành thủ môn Bửu Ngọc khi đội khách liên tiếp đẩy nhanh tốc độ tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày các chân sút của HL Hà Tĩnh vô duyên, HAGL đã bảo vệ được thành quả của mình. Chiến thắng 1-0, đội bóng phố Núi khấp khởi niềm vui nhưng khó khăn vẫn chưa đi qua với họ.

Đội hình ra sân

HAGL: Bửu Ngọc, Văn Thanh, Trọng Sáng, Damir Memovic, Hồng Duy, Quang Nho (Minh Vương 63’), Xuân Trường(Việt Hưng 46’), Tuấn Anh, Văn Toàn (Ngọc Quang 75’), Văn Anh (Anh Tài 75’), Chevaughn Walsh.

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Hoàng Lâm, Janclesio, Hữu Quý, Văn Minh, Văn Nam, Trung Học, Văn Vĩ (Ngọc Hào 79’), Tuấn Hải, Mansaray, Bruno (Văn Long 68’).

* Ở trận đấu khác, Than Quảng Ninh và DNH Nam Định đã có cuộc rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn ngay trong hiệp 1, nhưng phải đến những giây cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà mới có thể giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng của Quách Tân.

Ngay phút đầu tiên, đội khách DNH Nam Định đã ra đòn phủ đầu, tiếc là cú đánh đầu của Rafaelson đã đưa bóng đi chệch khung thành của thủ môn Tuấn Linh trong gang tấc. Sau đó, các học trò của HLV Hồng Phú liên tiếp mở các đợt tấn công ồ ạt và niềm vui đã đến với họ ở phút thứ 9. Từ cú căng ngang của Rafaelson, Đỗ Merlo đã kịp có mặt trong khu cấm địa và tung cú sút trực diện mở tỷ số 1-0 cho đội bóng thành Nam.

Tuy nhiên, niềm vui của CĐV Nam Định không kéo dài quá lâu. Chỉ sau đó 2 phút, trong một pha phối hợp tấn công cực nhanh, Xuân Tú đã cầm bóng thoát xuống và căng ngang cho Fagan lao vào đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà Than Quảng Ninh.

Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội

Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội

Hai bàn thắng sớm giúp trận đấu càng thêm hấp dẫn nhờ những pha đôi công ồ ạt của cả hai đội. Và niềm vui một lần nữa đến với đội chủ nhà ở phút 20 khi Hai Long có cú sút xa từ ngoài 20m như một quả phi đạn xé toang mành lưới thủ môn Xuân Việt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Than Quảng Ninh.

Không chịu kém cạnh, DNH Nam Định cũng ào lên tấn công nhằm tìm thế cân bằng và họ đã làm được điều đó ở phút 24. Từ pha Fagan phạm lỗi với một cầu thủ Nam Định trong vòng cấm, trọng tài đã cho đội khách hưởng phạt đền và Rafaelson đã cân bằng tỷ số 2-2 cho đội nhà trên chấm 11m.

Sau hiệp 1 hấp dẫn với 4 bàn thắng, hai đội đã bước vào hiệp đấu thứ 2 khá chậm rãi và có phần quyết liệt hơn. Dẫu vậy, Than Quảng Ninh vẫn là những người nắm thế chủ động hơn, nhưng họ đã không khỏi thót tim ở phút 59. Đỗ Merlo đã đưa bóng vào lưới của thủ môn Tuấn Linh nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do trước đó anh này đã phạm lỗi.

Niềm vui của cầu thủ Than Quảng Ninh khi giành chiến thắng chung cuộc

Niềm vui của cầu thủ Than Quảng Ninh khi giành chiến thắng chung cuộc

Những phút sau đó, DNH Nam Định đã liên tiếp có các đợt tấn công, tiếc là những cú dứt điểm của Mạnh Hùng rồi đến Merlo bên đội khách vẫn chưa thể làm khó được khung thành của thủ môn Tuấn Linh.

Cứ ngỡ trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hoà, nhưng bất ngờ xảy ra ở những giây bù giờ cuối cùng 90+5. Từ một pha phản công cực nhanh, Quách Tân đã thoát nhanh xuống và tung cú sút xa nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà trong sự thất thần của các cầu thủ DNH Nam Định. 

Một chiến thắng đầy kịch tính cho đội chủ nhà, nhưng cũng đáng tiếc cho DNH Nam Định khi họ thi đấu tốt hơn, thậm chí có nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2. Trận thua này đã khiến đội bóng thành Nam rơi xuống chót bảng.

Đội hình ra sân

Than.QN: Tuấn Linh, Xuân Hùng (Quang Huy, 66’), Xuân Tú, Hồng Quân, Fagan, Nhật Minh, Trung Hiếu (Quách Tân, 46’), Tiến Duy, Văn Việt, Thế Mạnh (Văn Quý, 75’), Hai Long (Nguyên Sa, 75’).

DNH.NĐ: Xuân Việt, Rafaelson, Thanh Trường, Đỗ Merlo (Minh Tuấn, 80’), Tony Agbaji, Đình Mạnh (Mạnh Hùng, 62’), Mạnh Cường, Thiago, Hạ Long (Anh Quang, 90’+3), Xuân Quyết, Văn Trường.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN