Mourinho bất lực, Spurs thúc thủ

20/02/2020 - 07:12

Trong trận đấu không có 1 trung phong đúng nghĩa và hàng thủ mắc sai lầm, Tottenham của Jose Mourinho chấp nhận thua trận 0-1 trước các vị khách RB Leipzig ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20.

Tottenham bước vào trận đấu với RB Leipzig mà không có sự phục vụ của các chân sút như Son Heung-min hay Harry Kane. Do đó, HLV Jose Mourinho buộc phải sử dụng cầu thủ chạy cánh Lucas Moura cho vị trí trung phong.

Trong khi đó, RB Leipzig dù phải làm khách ở nước Anh nhưng lại nhập cuộc đầy hưng phấn và quyết tâm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, RB Leipzig đẩy cao đội hình và có 2 tình huống nguy hiểm. Đầu tiên là cú sút đi sạt cột dọc của Patrik Schick ở ngay trước vòng 16m50 và sau đó là pha dứt điểm ở góc hẹp của Angelino đưa bóng đi trúng cột dọc.

Tới phút thứ 8, Tottenham mới có cơ hội. Xuất phát từ pha chọc khe tốt của Lo Celso bên cánh trái, Bergwijn thoát xuống cực nhanh trước khi ngoặt bóng khéo léo rồi cứa lòng hiểm hóc về góc xa. Tuy nhiên thủ thành Gulácsi đã kịp cứu thua cho Leipzig. Ngay sau đó, Alli băng vào đá bồi nhưng không thành công.

Thời gian tiếp theo, RB Leipzig tiếp tục gia tăng sức ép lên cầu môn Tottenham nhưng lại không thể ghi được bàn thắng khi những Timo Werner rồi Patrik Schick lại không có duyên ghi bàn ở hiệp 1. 45 phút đầu tiên kết thúc với kết quả hòa 0-0.

Davies phạm lỗi thô thiển với Leimar trong vòng 16m50 và phạt đền cho Leipzig

Davies phạm lỗi thô thiển với Leimar trong vòng 16m50 và phạt đền cho Leipzig

Sau đó, Werner ghi bàn cho Leipzig sau khi đánh bại Lloris trên chấm 11m

Sau đó, Werner ghi bàn cho Leipzig sau khi đánh bại Lloris trên chấm 11m

Sang hiệp 2, Tottenham gây bất ngờ khi đẩy cao đội hình tấn công và suýt nữa đã có bàn thắng ở phút 48. Sau pha căng ngang của Aurier ở cánh phải, Lucas Moura băng vào dứt điểm ở cự ly gần nhưng thủ thành Gulacsi đã kịp đẩy bóng cứu thua cho RB Leipzig.

Chưa thể ghi bàn, Tottenham lại phải nhận bàn thua trên chấm 11m. Phút 56, hậu vệ cánh Ben Davies phạm lỗi thô thiển với Konrad Laimer trong vòng 16m50 và trọng tài Cakir lập tức rút thẻ vàng cho cầu thủ người Xứ Wales kèm theo quả phạt đền cho RB Leipzig. Cơ hội được trao cho Werner và chân sút người Đức đã dễ dàng đánh bại Lloris để mở tỷ số trận đấu.

Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, HLV Mourinho tung Tanguy Ndombele và Erik Lamela vào sân. Sự xuất hiện của 2 cầu thủ này giúp thế trận của Tottenham có phần sáng sủa hơn nhưng bàn thắng thì lại không tới.

Thua 0-1 trong trận lượt đi trước RB Leipzig, Tottenham xem ra còn rất nhiều việc phải làm trước  trận tái đấu trên đất Đức vào ngày 11-3-2020.

Đội hình thi đấu
Tottenham: Lloris, Alderweireld, Aurier, Davies, Sanchez, Lucas Moura, Alli (Lamela 64'), Winks, Fernandes (Ndombele 64'), Lo Celso, Bergwijn.

RB Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Klostermann, Angelino, Mukiele, Ampadu, Sabitzer, Laimer (Forsberg 83'), Nkunku (Haidara 74'), Werner, Schick (Poulsen 77'). 

* Ở trận đấu khác, dù đây mới là lần đầu tiên Atalanta chơi ở vòng 16 đội Champions League, nhưng không vì thế mà họ e sợ Valencia. Đội chủ nhà chủ động gây sức ép ngay từ những phút đầu tiên với cú sút của Pasalic. Anh bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt thủ môn sau đường chọc khe của Josip Ilicic.

Atalanta tiếp tục gây áp lực lên Valencia, họ chơi bóng với nguồn cảm hứng Papu Gomez, số 10 người Argentina. Phút 16, anh tạt bóng từ bên cánh trái giúp Hateboer mở tỷ số cho Atalanta. Hàng phòng ngự Valencia đã không chơi quyết liệt.

Hans Hateboer có cú đúp vào lưới Valencia.

Hans Hateboer có cú đúp vào lưới Valencia.

Đội khách sau bàn thua đã chấn chỉnh lại đội hình nhưng nhìn chung thế trận vẫn là của Atalanta. Phút 42, Josip Ilicic ghi bàn với cú sút như búa bổ vào góc trái phía trên khung thành Valencia. Atalanta nắm lợi thế lớn trước khi bước vào hiệp 2.

Sau giờ nghỉ, thế chủ động vẫn là của Atalanta, họ tiếp tục có 2 bàn thắng liên tiếp của Freuler và Hateboer. Bàn thắng tiếp theo diễn ra không lâu sau nhưng lần này là bàn rút ngắn tỷ số xuống 4-1 cho Valencia với cú sút của Denis Cheryshev ở phút 67.

Atalanta nắm trong tay một nửa chiếc vé vào tứ kết.

Atalanta nắm trong tay một nửa chiếc vé vào tứ kết.

Trước tình hình Valencia chơi tất tay và gây ra nhiều nguy hiểm, HLV Gasperini đã có những điều chỉnh nhân sự làm giảm nhịp độ trận đấu. Cụ thể, Atalanta không còn chơi tấn công mãnh liệt kể từ khi Papu Gomez được rút khỏi sân.

Tính toán của vị HLV người Ý là rất hợp lý, điều này giúp Atalanta bảo toàn tỷ số, có được lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Mestalla diễn ra ngày 11-3-2020.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN