Ngoại hạng Anh 2019/20:

Pháo thủ thêm một lần chết vì hàng thủ, Hủy diệt Everton, Wolves chỉ còn kém M.U 3 điểm

13/07/2020 - 07:02

Arsenal đã chơi một đấu không hề tồi trên sân của Tottenham ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh. Đáng tiếc là hàng thủ của họ đã mắc phải những sai lầm đáng trách giúp Tottenham giành được chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-1.

Với việc đội xếp thứ 6 Wolves xuất sắc đè bẹp đối thủ đáng gờm Everton tới 3-0 ở trận đấu sớm, Arsenal và Totteham càng có thêm lý do để quyết giành chiến thắng nếu còn muốn được dự cúp châu Âu mùa sau. Tuy nhiên, bất chấp tính quan trọng của trận đấu, hàng thủ của 2 đôi lại chơi rất hời hợt và thường xuyên mắc sai lầm. 

Ngay ở những giây đầu tiên, trung vệ David Luiz của Arsenal đã để mất bóng tạo điều kiện cho Lucas Moura quăng chân dứt điểm từ ngoài vòng cấm. May cho Pháo thủ là thủ môn Martinez đã chơi cảnh giác và kịp bắt gọn cú đá bằng chân phải này. 

Về cơ bản thì Tottenham là đội nhập cuộc hứng khởi hơn. Phút thứ 10, đáng ra họ phải mở được tỷ số sau pha phối hợp giữa Moura và Kane. Tiếc là cú tâng bóng cuối cùng của Kane lại chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Martinez.

Trong lúc đang hưng phấn khi liên tiếp uy hiếp được khung thành Arsenal bằng những pha oanh tạc, Tottenham lại bất ngờ để lọt lưới sau sai lầm tai hại của Aurier. Tận dụng tình huống Aurier đẩy bóng quá dài, Lacazette không cần nhiều đà vẫn tung ra được cú đá cực mạnh bằng chân phải từ ngoài vòng cấm làm tung nóc lưới Tottenham. 

Lacazette lập siêu phẩm sút xa cháy lưới Tottenham

Lacazette lập siêu phẩm sút xa cháy lưới Tottenham

Nếu Aurier mắc lỗi ngớ ngẩn khiến Tottenham bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số thì đồng nghiệp Kolasinac cũng đáng trách chẳng kém. Chỉ vì đường chuyền về sai địa chỉ của anh mà Luiz đã bị thất thế trong pha tranh chấp với Son Heung-min. Kết quả là chân sút người Hàn Quốc đã đột phá đầy táo bạo vào trung lộ trước khi dứt điểm chân trái hạ thủ thành Martinez. Đây mới là lần đầu tiên Son Heung-min ghi bàn ở Premier League trong 10 lần chạm trán Arsenal.

Kể từ khi trận đấu trở lại vạch xuất phát, 2 đội đã chơi ăn miếng trả miếng và tạo được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của nhau. Phút 30, Ben Davies đã khiến các vị khách thót tim với pha "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm đưa bóng khẽ chạm vào tay của thủ thành Martinez và làm rung chuyển xà ngang khung thành Arsenal.

Sau giờ nghỉ, Arsenal đã có giai đoạn thi đấu hay hơn hẳn Tottenham. Họ không để Spurs chơi bóng và suýt nữa đã nâng được tỷ số lên thành 2-1 ở phút 59. Nhận đường chuyền từ trung lộ của đồng đội, tiền đạo Aubameyang khống chế bóng hợp lý và tung ra cú đá sấm sét bằng chân trái. Anh đã đánh bại được thủ thành Lloris nhưng lại đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Tottenham.

Tình huống phạt góc dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Tottenham

Tình huống phạt góc dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Tottenham

Phút 79, Aubameyang lại có cơ hội ghi bàn khi bóng bất ngờ tìm đến vị trí của anh. Không cần khống chế, tiền đạo của Arsenal lập tức thực hiện cú cứa lòng bằng chân phải vào góc xa buộc Lloris phải trổ tài cản phá. Chắc hẳn Aubameyang phải rất tiếc nuối với pha bỏ lỡ trên, bởi chỉ 2 phút sau Tottenham đã tái lập được ưu thế dẫn bàn. 

Đón quả phạt góc từ bên cánh trái của Son Heung-min, trung vệ  Alderweireld đã bật cao đánh đầu mang về bàn thắng thứ 2 cho Tottenham. Trong tình huống này, hậu vệ trái Kieran Tierney của Arsenal đã không hoàn thành nhiệm vụ ngăn Alderweireld dứt điểm. 

Trong những phút ít ỏi còn lại, Tottenham còn tạo thêm một số cơ hội nhưng cả Kane lẫn Son Heung-min đều không chiến thắng được thủ thành của Arsenal. Dẫu sao thì thắng lợi 2-1 cũng là quá đủ để Tottenham kiếm trọn 3 điểm, qua đó vượt qua chính Pháo thủ để chiếm vị trí thứ 8 trên BXH. 

* Ở trận đấu khác, các pha lập công của Raul Jimenez, Leander Dendoncker và Diogo Jota đã mang về thắng lợi 3-0 cho Wolves trước Everton. Bầy sói hiện chỉ còn kém đội xếp thứ 5 là Man United đúng 3 điểm và làm nóng cuộc đua vào top 4.

Tới làm khách trên sân của Everton, Wolves đem theo hành trang là 2 trận toàn thua cùng tin không vui về việc bị Sheffield United chiếm vị trí thứ 6. Tuy nhiên Bầy sói đã cho thấy họ rất biết cách trở lại đúng lúc.

Với tương quan lực lượng không mấy chênh lệch, Wolves và Everton đã tạo nên nửa trận đầu tiên khá cân bằng. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số hòa, thì bất ngờ Lucas Digne phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo trẻ Podence, mang lại 1 quả phạt đền cho Wolves. Trên chấm 11m, Jimenez đã không mắc sai lầm nào để mở điểm cho các vị khách ở phút 45'+2.

Jimenez mở tỷ số trên chấm 11m

Jimenez mở tỷ số trên chấm 11m

Nếu như hiệp đấu đầu tiên phải chờ đến phút bù giờ mới có bàn thắng, thì ngay trong phút đầu tiên của hiệp 2, bảng tỉ số đã lập tức thay đổi. Mảnh lưới phải rung lên lần này tiếp tục là của Everton. Lần này là cú đánh đầu không thể cản phá của Dendonker sau tình huống đá phạt cố định của Neto.

Dính liền 2 bàn thua, Everton dồn toàn lực lên tấn công. Tuy nhiên hôm nay là 1 ngày thi đấu không thành công của các chân sút đội chủ nhà, hàng thủ của họ cũng chơi tệ. Thủ thành Pickford có tới 2 lần rơi bóng và để bóng lọt háng. Dù chưa phải trả giá, nhưng điều này cũng có thấy Everton có nhiều vấn đề ở trận này.

Phút 75, tiền đạo vào thay người là Diego Jota dứt điểm tung lưới Pickford 1 lần nữa. Bàn thắng của Jota cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này.

Hủy diệt Everton 3-0, Wolves chính thức đòi lại vị trí thứ 6 từ tay Sheffield, đồng thời áp sát Man United với 3 điểm kém hơn.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN