Vòng 12 Ngoại hạng Anh: Liverpool và MU giành chiến thắng

11/11/2019 - 07:14

Trận đại chiến trên Anfield khép lại với tỷ số ngỡ ngàng, vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Làm khách trên Anfield, Man City nhập cuộc vô cùng tự tin và dồn ép Liverpool về phần sân nhà. Tuy nhiên, trong lúc đang mải mê tấn công, thầy trò Pep Guardiola bất ngờ nhận gáo nước lạnh. 

"Hủy diệt" Man City, Liverpool nới rộng khoảng cách. Ảnh: Reuters.

"Hủy diệt" Man City, Liverpool nới rộng khoảng cách. Ảnh: Reuters.

Phút thứ 6, Fabinho băng lên tung cú sút xa sấm sét đánh bại Claudio Bravo mở tỷ số trận đấu. Các cầu thủ Man City phản ứng dữ dội với trọng tài chính Michael Oliver vì trước đó vài giây, Alexander-Arnold để bóng chạm tay trong vòng cấm địa Liverpool.

Ác mộng nối tiếp ác mộng. 7 phút sau, Salah kết thúc pha phản công thần tốc của đội chủ nhà bằng cú đánh đầu hoàn hảo nhân đôi cách biệt.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, các ngôi sao tấn công của Liverpool lẫn Man City đều thiếu đi chút sắc bén để có thể ăn mừng.

Hiệp 2, cổ động viên Man City trông chờ đội bóng con cưng làm nên màn "ngược dòng thần thánh" nhưng Liverpool khiến hy vọng đó tan thành mây khói. Phút 51, Henderson treo bóng vừa tầm để Mane băng vào dứt điểm hoàn hảo, nâng tỷ số lên 3-0.

Hàng thủ bị quần tơi tả, hàng công Man City, đặc biệt là Aguero tiếp tục vô duyên, buộc Pep Guardiola phải tung Gabriel Jesus vào sân để tăng cường hỏa lực.

Trong khi đó, trọng tài chính Michael Oliver tiếp tục gây tranh cãi khi bỏ qua tình huống bóng chạm tay Alexander-Arnold trong vòng cấm địa.

Nỗ lực của "nửa xanh thành Manchester" chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự ở phút 78 (Bernardo Silva lập công).

 Trận đại chiến khép lại với tỷ số 3-1. Liverpool (34 điểm) tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng sau vòng 12, còn Man City (25 điểm) tụt xuống thứ 4, xếp dưới cả Leicester City và Chelsea (26 điểm).

*MU và Brighton. Một đội bóng tung ra tới 21 cú sút cả trận đã thu về kết quả xứng đáng

Sau chiến thắng đậm tại Europa League, đoàn quân Solskjaer tràn đầy sự tự tin trong cuộc tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford.

MU thắng thuyết phục 3-1. Ảnh: Reuters.

MU thắng thuyết phục 3-1. Ảnh: Reuters.

Tốc độ được đội chủ nhà đẩy cao ngay từ đầu, Brighton buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để căng sức chống đỡ. Với những pha tấn công liên hồi, MU nhanh chóng có được điều mình cần ngay ở phút thứ 17. Tiền vệ Andreas Pereira sút bóng đập chân một cầu thủ đổi hướng làm bó tay thủ thành Ryan.

Chỉ 2 phút sau, Davy Propper bất ngờ đá phản lưới sau tình huống tranh chấp với McTominay trong vòng cấm. Ở pha bóng này, VAR đã vào cuộc nhưng bàn thắng vẫn được công nhận cho MU. Những phút sau đó, Brighton tạo ra được vài cơ hội ngon ăn, đáng tiếc là không thể rút ngắn tỷ số.

Hiệp 2, MU giảm nhịp độ trận đấu xuống và để cho đội khách vùng lên. Hệ quả, Lewis Dunk đã mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 với cú đánh đầu không thể cản phá.

Nhưng chỉ đúng 2 phút sau khi nhận bàn thua, MU lập tức có pha đáp trả. Tiền đạo Martial bứt tốc mạnh mẽ rồi nhả ngược về cho Rashford sút bóng dội xà rồi bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của hàng thủ đội khách.

Trong khoảng thời gian cuối trận, "Quỷ đỏ" tạo ra được hàng tá cơ hội gia tăng cách biệt nhưng đều bỏ lỡ hết sức đáng tiếc. Dẫu sao với 3 điểm giành được, MU đã có bước tiến thần tốc để vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH. 

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Solskjaer chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi trong mùa giải năm nay. Chúng tôi không thể kết thúc trận đấu với 5,6 hay 7 bàn thắng nhưng đây là màn trình diễn tuyệt vời của các chàng trai của tôi".

Mu trình diễn lối chơi rất đẹp mắt trước Brighton. Ảnh: Getty Images

Mu trình diễn lối chơi rất đẹp mắt trước Brighton. Ảnh: Getty Images

"Williams đã không mắc sai sót nào trong trận đấu này. Tôi đã nói với cậu ấy vào thứ Năm chỉ mong chờ điều này. Cậu ấy thực sự, thực sự rất ấn tượng với tôi, tôi phải nói như vậy. Cậu ấy làm cho mọi thứ trở nên đơn giản", HLV người Na Uy ca ngợi cậu học trò.

HLV Solskjaer ca ngợi màn trình diễn của các học trò. Ảnh: Sky Sports

HLV Solskjaer ca ngợi màn trình diễn của các học trò. Ảnh: Sky Sports

"McTominay đã bị đau mắt cá chân, đó là một điều đau đớn. Tôi không biết, cậu ấy sẽ phải đi chụp để kiểm tra và sau đó chúng tôi sẽ xem xét tình hình. Trông thật đau đớn, McTominay không phải là một người dễ bị chấn thương", HLV Solskjaer kết luận.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 12

#

Đội bóng

PI

W

D

L

F

A

GD

Pts

1

 Liverpool

12

11

1

0

28

10

18

34

2

 Leicester City

12

8

2

2

29

8

21

26

3

 Chelsea

12

8

2

2

27

17

10

26

4

 Manchester City

12

8

1

3

35

13

22

25

5

 Sheffield United

12

4

5

3

13

9

4

17

6

 Arsenal

12

4

5

3

16

17

-1

17

7

 Manchester United

12

4

4

4

15

11

4

16

8

 Wolverhampton

12

3

7

2

14

13

1

16

9

 Bournemouth

12

4

4

4

15

15

0

16

10

 Burnley

12

4

3

5

16

17

-1

15

11

 Brighton & Hove

12

4

3

5

15

17

-2

15

12

 Crystal Palace

12

4

3

5

10

16

-6

15

13

 Newcastle

12

4

3

5

11

18

-7

15

14

 Tottenham

12

3

5

4

18

17

1

14

15

 Everton

12

4

2

6

13

18

-5

14

16

 West Ham

12

3

4

5

14

20

-6

13

17

 Aston Villa

12

3

2

7

17

20

-3

11

18

 Watford

12

1

5

6

8

23

-15

8

19

 Southampton

12

2

2

8

11

29

-18

8

20

 Norwich City

12

2

1

9

11

28

-17

7

Liverpool đón tiếp Man City trên sân nhà. Ảnh: Internet

Liverpool đón tiếp Man City trên sân nhà. Ảnh: Internet

Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 12

MU 3-1 Brighton

Wolves 2-1 Aston Villa

Liverpool 3-1 Man City

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN