Làng mai vàng Vĩnh Phú – Cái Mơn

15/02/2008 - 08:15
Anh Đỗ Văn Long bên vườn mai kiểng. Ảnh: Huỳnh Đức.

Vĩnh Phú là ấp nghèo nhất của xã Vĩnh Thành (Chợ Lách). Năm 2003, nhờ phát triển nghề trồng hoa kiểng - đặc  biệt là cây mai vàng, đời sống của người dân  ngày càng khấm khá hơn. Vĩnh Phú  giờ đây đã trở thành “làng” mai vàng với 470 số hộ trong ấp làm nghề hoa kiểng (chiếm tỉ lệ 93%  tổng số hộ toàn ấp).

Người đi đầu làm cuộc bức phá vươn lên trong nghề trồng mai vàng ở Vĩnh Phú là anh Đỗ Văn Long (SN 1971, thường gọi Út Long), hiện là Phân hội trưởng Phân hội Sinh vật cảnh ấp Vĩnh Phú. Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, trong những lần đi làm thuê, anh Long đã chú tâm học hỏi nghề trồng kiểng. Năm 1998, Út Long trồng thí điểm 100 cây mai vàng, thu tiền lãi khoảng 4 triệu đồng. Những năm tiếp theo, anh Long càng bỏ công chăm sóc và học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước. Năm 2002, anh Long bơm cát phủ  hết phần đất ruộng 3,5 công của mình để trồng chuyên cây mai vàng. Lãi tích lũy càng cao, kinh nghiệm ngày càng dày, anh Long đầu tư vốn mở rộng sản xuất. Một số hộ dân trong ấp thấy Út Long trồng mai có hiệu  quả cao nên đã chuyển đổi nghề và vận động gia đình, người thân cùng trồng mai vàng để “làm giàu”… Đến nay, ấp Vĩnh Phú có hơn 80 ha đất trồng hoa kiểng (chủ yếu là mai vàng), chiếm  ½  diện tích  đất sản xuất nông nghiệp của ấp và đời sống của người dân nơi đây càng trở nên khấm khá. Trưởng ấp Vĩnh Phú, anh Trần Văn Kha cho biết: “Nhờ phát triển nghề hoa kiểng, đặc biệt là mai vàng từ năm 2003 đến nay, ấp Vĩnh Phú đã thoát nghèo. Với 470 hộ sản xuất mai kiểng, nơi đây đã định hình là làng mai của xã Vĩnh Thành”.

 

 

Khảo sát vòng quanh ấp, chúng tôi thấy bạt ngàn  một màu xanh của mai kiểng đang vào vụ. Hầu như nhà nào cũng rộn rịp, tất bật  với công việc cắt cành, tỉa lá, chuẩn bị đưa những cây mai vàng của mình lên tàu, xe  đến  thị trường khắp nơi. Ngoài cơ sở sản xuất mai của anh Đỗ Văn Long, Vĩnh Phú còn có các nhà vườn trồng mai với  qui mô lớn, tiền lãi thu vào mỗi năm hàng trăm triệu đồng, như  các anh Bảy Bường, Út Tường, Nguyễn Út, Tư Dũng, Hữu Tài… Vĩnh Phú đang hứa hẹn sẽ trở thành một “làng” mai vàng trong tương lai…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích