 |
Minh họa: Lê Uyên |
... “Đếm đủ tiền chưa em?”, chủ tiệm vàng Ngọc tươi cười hỏi khách. “Dạ đủ rồi… em xin về”, nói xong cô gái đi ra cửa. Bà chủ gọi với theo: “Khi nào có kẹt tiền muốn bán đồ, cứ tới chị nghen cưng”. Cô gái nhỏ giọng:
“Mẹ em đang bệnh… không biết bao giờ mới hết… lúc cần, em sẽ tới”. Ngọc nhìn theo bóng cô gái nọ chậc lưỡi khen: “Con nhỏ có nước da trắng thiệt”. Gần đây, chị Ngọc - chủ tiệm vàng ở Hưng Nhượng tiếp một phụ nữ khoảng 20 tuổi tới đây bán hàng. Trong lúc mua bán, chị Ngọc rất có cảm tình với cô gái này.
Khoảng mười ngày sau, cô gái hôm trước lại tới tìm chị Ngọc để bán một chiếc lắc vàng. Bà chủ vui vẻ: “Lắc này mười chỉ, em tính bán hết hả?”. “Dạ… em cần mười triệu đồng, số còn lại chị cho em đổi lấy khâu”. Bà chủ xởi lởi: “Chỗ quen biết, có trước có sau… Vậy em cầm mười triệu đồng rồi lấy thêm hai chiếc nhẫn hăm bốn, mỗi chiếc hai chỉ hén”. Dứt câu, bà chủ thân mật siết vai khách hàng: “Hổm rày mua bán với nhau….chị không biết tên em. “Em tên Lê”, cô gái cười. Tiễn khách ra về, chị Ngọc nhắc nhở: “Đi đường nhớ cẩn thận tiền bạc nghen em”…
Khoảng 15 giờ ngày 14-10-2008, nghe tiếng la phát ra từ tiệm vàng Bá Vạn ở chợ Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm): “Trộm… ăn trộm… bắt nó”. Tên trộm là một cô gái trẻ, tuổi xấp xỉ hai mươi. Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lê (SN 1990), thường trú tại xã Tân Hưng (Ba Tri) đã thành khẩn khai báo. Trước đây, Lê tới đây thực hiện trót lọt một vụ trộm vàng trị giá hàng chục triệu đồng.
Lần đó, vào khoảng 16 giờ ngày 3-7-2008, Lê Thị Lê đến tiệm vàng Bá Vạn (ấp 1, xã Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm) để chuộc lại đôi bông vàng đã cầm cố. Vào nhà, lợi dụng lúc không có người trông coi, Lê kéo hộc tủ bàn lấy đi nhiều túi giấy nhỏ đựng vàng bỏ vào túi quần rồi thản nhiên ra về. Toàn bộ số tài sản lấy cắp được gồm nhiều nhẫn vàng, dây chuyền, lắc, bông tai, Lê đem giấu ở vách nhà. Sau đó, Lê đã nhiều lần đem tài tài sản trộm cắp được tới tiệm vàng Ngọc (xã Hưng Nhượng) bán. Lần sau cùng, Lê bán chiếc lắc 10 chỉ vàng 24k lấy 10 triệu đồng tiền mặt cùng 2 chiếc nhẫn vàng 24k, mỗi chiếc có trọng lượng 2 chỉ. Lúc về, Lê sợ bị chồng phát hiện nên giấu 10 triệu đồng ở một bụi chuối gần nhà, nhưng bị mất không tìm được. Tiêu xài hết tiền, Lê tới tiệm vàng Bá Vạn thực hiện “phi vụ” thứ hai thì bị bắt quả tang…
Lê Thị Lê bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm truy tố về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 - Điều 138 - Bộ luật Hình sự (mức định khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù). Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm (TAND huyện Giồng Trôm), Tòa đã tuyên phạt Lê Thị Lê một năm tù, đồng thời Tòa ghi nhận trong quá trình điều tra Lê đã thỏa thuận bồi thường số tiền 35,47 triệu đồng (trị giá tài sản bị lấy trộm) cho chủ tiệm vàng. Trước đây, Lê đã có một tiền án 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.