“Bắc – Nam” vang nốt nhạc vui

01/05/2009 - 15:01
Tiết mục múa "Nét đẹp quê em" do Trung tâm văn hóa tỉnh Bến Tre biểu diễn.

Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975) thống nhất đất nước là một sự kiện lịch sử trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam với dấu son chiến thắng vinh quang, anh dũng, mang niềm vui đến hàng triệu đồng bào cả nước.

Đêm 29-4-2009, tại trụ sở UBND huyện Mỏ Cày Bắc (ấp Phước Hậu - xã Phước Mỹ Trung), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Bến Tre và Đoàn cải lương Trần Hữu Trang tưng bừng tổ chức đêm văn nghệ chào mừng hai sự kiện: kỷ niệm ngày giải phóng và thành lập hai huyện mới (Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc) từ địa giới hành chính huyện Mỏ Cày và Chợ Lách. Ông Nguyễn Thái Xây - Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Võ Hồng Quang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tá Hồ Quốc Việt - Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo ban ngành đoàn thể tỉnh và hai huyện mới cùng đông đảo bà con đã đến dự.

Niềm hạnh phúc khi chấm dứt chiến tranh, giành được độc lập để bầu trời rợp nắng và hoa là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn mà đến nay, nó vẫn trào dâng trong trái tim của mỗi người dân đất Việt, nhất là những ai được trở về từ chiến trường máu lửa ngày ấy. Có mặt từ rất sớm trong đêm văn nghệ cùng cô con dâu và đứa cháu nội, cụ ông thương binh Võ Văn Ba (78 tuổi) ở ấp Xóm Cối, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc tâm sự: “Tôi đã làm công việc giao bưu (giao thư, đồ đạc cho bộ đội) hơn  10 năm trong kháng chiến chống Mỹ, gian nan và gặp rất nhiều nguy hiểm để không bị địch phát hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hòa bình, mỗi khi nghe lại mấy bài hát mừng ngày giải phóng là tôi lại thấy rất vui và bồi hồi nhớ lại ngày trước, cái vui chiến thắng mà hồi đó mình không thể tả hết được”.

Dù trời lắc rắc mưa nhưng bên trong sân hát vẫn chật kín người. Người xem háo hức chờ đợi, người hát cũng hồi hộp nôn nao - bởi, đây không chỉ là đêm ca nhạc giải trí đơn thuần mà còn là đêm nhạc chứa chan những niềm vui cùng bao sự kiện mừng đất nước, mừng quê hương với bao đổi mới. Đó là một “Dáng đứng Bến Tre”, là khúc hát “Vang mãi mùa xuân”, hay bài “Đất nước trọn niềm vui” bất hủ và lai láng tình quê như “Về dưới mái nhà xưa”…Tất cả nghệ sĩ, khúc ca và cả những nụ cười tươi vui khi thưởng thức của các vị khách mời lẫn khán giả đều rực rỡ, ngời sáng trong đêm mưa. Nghệ sĩ ưu tú Trọng Hữu (TH) chia sẻ: “Hôm nay được đứng hát ở đây, TH có rất nhiều cảm xúc, nhớ đến ngày 29- 4 của 34 năm về trước, TH cũng rất vất vả cùng đơn vị (Trung đoàn 2- Quân khu 9) tấn công vào thành phố. Đó thật sự là những năm tháng không thể nào quên. Bây giờ, mỗi khi cất tiếng hát hòa cùng niềm vui kỷ niệm ngày giải phóng, TH lại thấy vui và hạnh phúc lắm. Xin dành tặng những tình cảm này đến quê hương Bến Tre, đến bà  con mảnh đất anh hùng Đồng Khởi”.

Có thể nói, bà con hai huyện mới đã được “chiêu đãi” một đêm nhạc thật vui và đầy ý nghĩa. Ngoài những đóng góp thầm lặng của những người trong khâu tổ chức, êkíp hát múa, thì yếu tố cũng không kém phần quan trọng không thể bỏ qua là tấm lòng và tình cảm của người tài trợ- ông Huỳnh Văn Cường- Tổng giám đốc Công ty VH (thành phố Hồ Chí Minh). Hỏi về “cái duyên tài trợ” với nơi đây, ông cười thân thiện và trả lời ngắn gọn: “Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất này và cũng đã từng tham gia chiến đấu”. Không nói nhiều, nhưng những tình cảm của ông dành cho quê hương Mỏ Cày (Nam lẫn Bắc) đã thấm đượm qua từng nghĩa cử. Không vì điều gì cả, ông tài trợ chỉ đơn giản một điều thế thôi - ấy là nghĩa tình sâu nặng với nơi chốn sinh ra. Miêu tả niềm vui hiện lên “rạng rỡ” trên khuôn mặt ông Nguyễn Hòa Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc là hoàn toàn “không ngoa”, bởi hơn ai hết, ông là người rất mong mỏi được một đêm nhạc thành công và ý nghĩa như thế trên mảnh đất này. Ông nói: “Thay mặt huyện Ủy, UBND huyện Mỏ Cày Bắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành  đến các đồng chí lãnh đạo, các ngành, các cấp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ca sĩ, nghệ sĩ đoàn cải lương Trần Hữu Trang, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ cho huyện Mỏ Cày Bắc có được đêm văn nghệ đầy ý nghĩa và bổ ích này”.

Câu hát: “…Hát cho dân tôi nghe, bài hát tung cờ ngày nào…” như một nốt nhạc thật cao, thật vui cùng tung hứng âm vang cho ngày quê hương thắng lợi, đổi mới, phát triển. Những bài ca cất cao trong niềm sung sướng của hòa bình, hạnh phúc, của ấm no và cả tự hào của dân tộc. Hát mãi khúc ca “Bắc- Nam” giải phóng, chung một mái nhà. Ở một góc Bến Tre, hai huyện  Mỏ Cày “Bắc- Nam” cùng cất cao lời hát cho khúc hát đổi mới quê hương, tiến lên giàu đẹp.

Bài, ảnh: A.Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN