“Cảnh sát 113” ở xã Tân Xuân

15/12/2010 - 08:42
Anh Trần Văn Thẳng. Ảnh: VT

Nhân chuyến về công tác ở xã Tân Xuân (Ba Tri), tôi được nghe nhiều người kể về anh Trần Văn Thẳng - Đội trưởng Đội Dân phòng cơ động của xã, một tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Anh Thẳng được xem là “chiến sĩ 113” của xã Tân Xuân bởi sự năng nổ, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý các tình huống phức tạp về ANTT như: trộm cắp, cướp giật, đánh nhau, gây rối đến các vụ va chạm giao thông trên địa bàn đều được người dân địa phương thông tin để anh Thẳng đến giải quyết.

Ông Giả Văn Điện - Trưởng công an xã Tân Xuân nhận xét: “Anh Thẳng có tính nhạy bén trong công tác, không ngại gian khổ, anh có khả năng vẽ được hiện trường phục vụ cho việc điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông”. Đại úy Tống Văn Tiễn, cán bộ Công an huyện phụ trách xã Tân Xuân cho biết thêm: “Trong nhiều lần phối hợp công tác cùng anh Thẳng, tôi nhận thấy Thẳng rất linh hoạt trong xử lý các tình huống. Đặc biệt, tính gan dạ ở Thẳng rất nổi trội”. Điển hình như vào ngày 25-9-2010, anh Tiễn nhận được tin báo từ Công an xã Bảo Thuận: có đối tượng vừa trộm xe mô-tô đang chạy xe về hướng xã Tân Xuân để tẩu thoát. Ngay khi ấy, Thẳng xuất hiện và phối hợp với Đại úy Tiễn tổ chức đón lõng đối tượng. Nhanh chóng nắm rõ thông tin về đặc điểm của đối tượng cùng chiếc xe tang vật, anh Thẳng liền đề xuất để Đại úy Tiễn đứng đón ở đầu đường Tân Xuân đi Bảo Thạnh, còn anh một mình đi mô-tô về hướng xã Bảo Thạnh để tìm đối tượng. Đi được khoảng 2km, Thẳng phát hiện đối tượng đi mô-tô có đặc điểm trùng khớp như vừa mô tả nên anh liền quay xe lại đuổi theo. Đối tượng phát hiện và cố tình phóng nhanh tạo tình huống nguy hiểm nhưng anh Thẳng vẫn không nao núng, luôn bám sát theo xe đối tượng. Đến vị trí của anh Tiễn đang đứng chờ thì anh Thẳng phối hợp bắt được tên trộm cùng tang vật giao cho Công an huyện Ba Tri xử lý.
Gặp anh Thẳng, tôi cảm nhận được phần nào sự tự tin và lòng gan dạ ở bên trong người đàn ông cao khỏe, rắn chắc. Qua những câu chuyện kể của anh về việc xử lý những điểm nóng về ANTT trong xã, tôi càng hiểu rõ thêm vì sao bà con nơi đây lại gọi anh bằng cái tên “chiến sĩ 113” của xã. Tâm sự với chúng tôi, anh Thẳng cho biết: Anh tham gia đội Dân phòng cơ động của xã từ năm 2004, được anh em tín nhiệm và cấp trên chọn làm đội trưởng. Mặc dù đội dân phòng do anh phụ trách không được hưởng kinh phí hỗ trợ từ địa phương nhưng đội vẫn duy trì hoạt động từ đó đến nay.

Xuân Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN