​Đá bại Slovakia, Tây Ban Nha giành ngôi đầu bảng C

06/09/2015 - 05:28

Rạng sáng 6-9, bộ đôi đang khoác áo Barcelona Jordi Alba và Andres Iniesta đã cùng nhau ghi bàn, giúp Tây Ban Nha đá bại Slovakia 2-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ 7 (bảng C) vòng loại Euro 2016.

 

Niềm vui của Jordi Alba sau khi mở tỉ số cho Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters
Niềm vui của Jordi Alba sau khi mở tỉ số cho Tây Ban Nha.
Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Iniesta. Ảnh: Reuters
Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Iniesta.

Thi đấu trên sân khách nhưng Slovakia vẫn mạnh dạn đẩy cao đội hình chơi đôi công với Tây Ban Nha. Ngay ở phút thứ 4, Slovakia đã có cơ hội vượt lên khi trung vệ Ramos (Tây Ban Nha) để mất bóng vào chân Robert Mak, tạo cơ hội cho chân sút này thoát xuống đối mặt với thủ môn Casillas. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm chéo góc của Robert Mak lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.   

Không tận dụng được cơ hội tạo ra, Slovakia ngay lập tức phải vào lưới nhặt bóng. Phút 5, từ pha lên bóng ở trung lộ, David Silva tung đường chuyền loại hết hàng phòng ngự Slovakia cho Jordi Alba từ cánh trái ập vào đánh đầu hạ thủ môn Kozacik, mở tỉ số cho Tây Ban Nha.

Bị thủng lưới, Slovakia dồn đội hình lên nhưng do không cầm được bóng nên các học trò HLV Jan Kozak đã không gây được khó khăn cho khung thành thủ môn Casillas. Không những vậy, với hàng phòng ngự lỏng lẻo và ham dâng cao, Slovakia đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà.   

Phút 29, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Diego Costa thoát xuống đi bóng qua cả thủ môn Kozacik và bị đẩy ngã trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và tiền vệ Iniesta đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Kozacik, nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha.

Những phút còn lại của trận đấu, Tây Ban Nha tiếp tục chiếm ưu thế với thời gian cầm bóng 79%. Mặc dù không tạo được những cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhưng với việc kiểm soát hoàn toàn thế trận, Tây Ban Nha đã không có Slovakia có cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Casillas, và giữ vững tỉ số 2-0 đến hết trận.     

Thắng trận này, Tây Ban Nha không chỉ đòi lại món nợ thua 1-2 ở trận lượt đi mà còn giành luôn ngôi đầu bảng C từ tay Slovakia. Sau 7 lượt đấu, Tây Ban Nha và Slovakia có cùng 18 điểm nhưng Tây Ban Nha xếp đầu bảng nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng. 

Nguồn TTO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN