 |
Cô Kim Minh bên các trẻ. |
Qua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cô giáo Nguyễn Thị Kim Minh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Khởi (TP Bến Tre) đã thể hiện bằng những việc làm cụ thể, lòng tâm huyết với nghề xuyên suốt trong thời gian qua…
Sau giờ tan tầm, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng cô Minh tại trường. Chốc chốc, câu chuyện lại bị gián đoạn bởi câu chào của trẻ, cái gật đầu kính trọng của phụ huynh đến đón con dành cho cô hiệu trưởng thân yêu của họ.
Với hy vọng được cống hiến phần nào công sức để vun trồng cho những chồi non - thế hệ tương lai của đất nước phát triển tài năng, năm 1983, cô giáo trẻ Kim Minh nhận công tác tại Trường sơ học Nuôi dạy trẻ trực thuộc Ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em tỉnh. Bản thân cũng vừa mới tốt nghiệp lại được giao nhiệm vụ đứng lớp đào tạo giáo viên cho ngành mầm non của tỉnh, cô Minh không tránh khỏi lo lắng, bỡ ngỡ. Nhưng nhớ lại lời cô giáo mình đã từng dạy: “Trong ngành giáo dục, có lẽ không có môi trường nào mà vai trò “cô giáo như mẹ hiền” lại thể hiện cụ thể và rõ nét như bậc mầm non. Bởi tại đây, ngoài việc dạy học, các cô giáo là người trực tiếp lo từng bữa ăn, giấc ngủ và cả hoạt động vui chơi cho các cháu trong suốt 10 tiếng mỗi ngày”, cô hiểu rằng muốn làm được như vậy thì chính bản thân người giáo viên phải là bà mẹ thứ hai. Nghĩ là làm, cô giáo Minh ngày ấy đã thông qua bài giảng, truyền tải tận tâm kiến thức mà mình đã được học cho những bạn gái trẻ có mong muốn theo nghiệp “cô nuôi dạy trẻ”. Cũng trong thời gian này, cô được cơ quan phân công trực tiếp xuống Nhà trẻ 8 Tháng 3 (Ba Tri) để hỗ trợ nơi đây thực hiện công tác bán trú.
Nhớ lại, cô bùi ngùi: “Hồi đó, nông thôn nghèo lắm, gạo không đủ ăn, cha mẹ cho con đi học chữ đã khó nói gì đến đi học mẫu giáo, gửi nhà trẻ. Họ nói chỉ tốn công, tốn tiền nên không chịu gửi con trẻ đến trường”. Nhưng nhờ cô đến từng nhà, kiên nhẫn thuyết phục, số phụ huynh đã tin tưởng, cho con em vào nhà trẻ, mẫu giáo ngày càng đông. Năm 1992, cô Minh tiếp nhận công tác mới tại Nhà trẻ Đồng Khởi (tiền thân của Trường Mầm non Đồng Khởi) với vai trò chủ nhiệm. Cơ sở vật chất thiếu thốn, vì vậy việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ gặp không ít khó khăn. Để vượt qua, cô đã cùng nhiều giáo viên khác ngồi hàng giờ đồng hồ để tạo ra những đồ dùng, đồ chơi, trang trí cho lớp học thêm đẹp và sinh động, để trẻ hứng thú với việc học tập và vui chơi. Không những vậy, cô còn tận tình hướng dẫn nhiều phụ huynh cách thức làm đồ chơi cho trẻ tại nhà sau giờ học.
Từ năm 2004 đến tháng 5-2010, Trường Mầm non Đồng Khởi là một trường bán công, kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào sự đóng góp, hỗ trợ của phụ huynh nên trọng trách của người đứng đầu rất là quan trọng. Cô luôn ý thức phải làm sao giữ vững sự tin tưởng mà cha mẹ học sinh đã dành cho trường, cho tập thể cô giáo. Một phụ huynh cho biết: “Gửi con tại đây, tôi rất yên tâm. Hồi còn ở nhà, nó hay biếng ăn, thụ động nhưng giờ vô đây có bạn bè, cô giáo, nó vui vẻ, hoạt bát và mập hẳn ra”. Có được điều đó là do cô đã tổ chức sắp xếp các bữa ăn cho trẻ đảm bảo chất dinh dưỡng; thường xuyên thăm lớp... Cô Minh tâm sự: “Thử hỏi cha mẹ nào không thương con. Sáng cha mẹ gửi con vô khỏe mạnh, thì chiều về, phụ huynh nào cũng muốn thấy con mình càng hoạt bát, khỏe mạnh hơn. Như vậy họ mới giao con cho mình”.
Hơn hai mươi năm ở cương vị quản lý, cô Minh luôn được tập thể tín nhiệm và xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ ngày càng vững chắc. Hai năm học liền (2006-2008), Trường Mầm non Đồng Khởi đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; năm học 2009-2010, trường được tặng cờ thi đua lao động xuất sắc; 5 năm liền được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh. Riêng cô giáo Minh, nhiều năm đạt giáo viên giỏi cấp Thành phố, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và vừa được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; nhận bằng khen trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó là những phần thưởng xứng đáng của một nhà giáo tận tâm vì sự nghiệp trồng người, thế hệ tương lai của đất nước.