“Tôi sẵn sàng tiếp tục hiến đất”

17/08/2011 - 08:10

“Nếu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Điền có nhu cầu xây thêm phòng học ở đây, tôi sẵn sàng tiếp tục hiến đất”. Đây là lời của ông Võ Văn Dân ở ấp An Khương B nói với ông Phạm Thành Được - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Điền (Thạnh Phú). Hiện tại, điểm trường Tiểu học An Khương B (An Điền) có 2 phòng học dành cho ba lớp 1, 2, 3 và 1 phòng cho lớp Mẫu giáo.

Trước đó, vào năm 1994, ông Dân đã hiến 670m2 đất để xây điểm trường tiểu học An Khương B với 2 phòng kiên cố. “Hồi đó, ở đây đường đến trường rất khó khăn. Mấy đứa nhỏ trong ấp lội ruộng đi học, tôi thấy khổ quá nên hiến một phần đất sát bên nhà để xây trường học. Mười bảy năm qua, nghe tiếng cười, tiếng học bài của các cháu tôi thấy vui lắm” - ông Dân chia sẻ.

Mới đây, ông Dân hiến tiếp 40m2 đất để xây nhà vệ sinh cho điểm trường tiểu học này. Hiện nay, khu nhà vệ sinh đã đưa vào sử dụng. Khu nhà được xây dựng với số tiền 300 triệu đồng, từ nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp. “Thấy mấy cháu học sinh không có nhà vệ sinh trong nhiều năm qua, nên vừa được tin Trường Tiểu học An Điền rất cần chỗ xây nhà vệ sinh cho điểm trường Tiểu học An Khương B, tôi hiến ngay thêm 40m2 nữa” - ông Dân tươi cười cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Cưng - Trưởng ấp An Khương B, gia đình của ông Dân có 10 công đất nhưng chỉ đủ ăn chứ không giàu có, dư dả gì. Từ năm 1992 đến năm 2002, gia đình ông Dân sống bằng nghề mua bán cỏ lác (lác dệt chiếu), nhưng thấy không phát triển nên chuyển lên bờ làm ruộng, nuôi tôm sú quảng canh đến nay. “Việc chú Dân hiến đất để xây phòng học là rất cao quý, không so tính thiệt hơn. Hiện nay, 710m2 đất này của chú Dân đã được làm sổ đỏ cho Trường Tiểu học An Điền. Phần đất này trị giá hiện tại ít nhất là 50 triệu đồng” - ông Nguyễn Văn Cưng ước tính.

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN