...Vì họ đam mê!

18/03/2012 - 15:15
Đồng hành cùng Giải Việt dã, không chỉ có vận động viên mà còn có rất đông cổ động viên.

Ngày 25-3-2012 sẽ tưng bừng diễn ra ngày hội thể thao mang tên Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi - năm 2012. Đây là ngày hội ngộ đầy phấn khích của các vận động viên (VĐV) khắp nơi trong tỉnh. Dù lần đầu hay nhiều năm “ra trận”, tất cả VĐV đều hướng đến Giải bằng niềm đam mê thể thao.

Một trong số những người đó, có thể kể đến “lão tướng” Đỗ Hoàng Long - giáo viên Trường Tiểu học An Điền (Thạnh Phú) - người đã đoạt giải nhất lão tướng tại mùa giải năm 2011. Thầy giáo Long đã có gần 20 năm gắn bó với môn thể thao này. Cứ đều đặn 4 giờ sáng hàng ngày, ông đã bắt đầu một ngày mới bằng việc chạy bộ, trung bình 5km mỗi ngày. Nếu không phải trời mưa, không bận việc đi xa thì bất kể thời tiết nóng hay lạnh, ngày trong tuần hay ngày nghỉ, ông vẫn bền bỉ giữ đúng “lịch chạy”. Ông bảo: “Nhờ duy trì tập luyện mà sức khỏe của tôi tốt lắm, chẳng bao giờ mắc bệnh cảm sốt, nóng lạnh...”.

Qua nhiều mùa giải, từ giải trẻ rồi đến lão tướng, thầy giáo Long vẫn giữ nguyên tinh thần “đầy lửa” với môn chạy. Điều đáng quý là ông không chỉ nhiệt tình tham gia mà còn luôn động viên, cổ vũ các bạn trẻ luyện tập và mạnh dạn tham gia Giải. Với ông, mục đích lớn nhất khi đến với các mùa Giải Việt dã là được thể hiện tinh thần thể thao, góp mặt để phong trào thêm phong phú. Tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2012, đơn vị Thạnh Phú có 18 VĐV; thầy giáo Long là một trong 2 VĐV lão tướng của đơn vị này.

Hai anh em Hồng và Hậu (Giồng Trôm) sẽ cùng tham gia tranh tài tại mùa Giải Việt dã Báo Đồng Khởi năm nay cũng là vì họ có chung niềm đam mê thể thao. Lê Văn Hồng - VĐV đoạt giải nhất hệ nam trẻ Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi năm 2011, đã từng góp mặt qua hơn 5 mùa giải truyền thống. Thấy anh luyện tập rồi tham gia các mùa giải, người em trai (học lớp 8) - Văn Hậu cũng ham thích và quyết tâm luyện tập với anh. Đến nay, Hậu cũng đã góp mặt được 3 mùa Giải Việt dã truyền thống Báo Đồng Khởi hệ phong trào, rồi hệ nam trẻ. Dù chưa được “tên tuổi” như anh, nhưng với Hậu, mỗi lần tham gia là một lần được vui. Cũng có thể nói, với tinh thần quyết tâm luyện tập của Hậu như hiện nay, cơ hội để Hậu “sánh vai” với anh không phải là không có.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN