Theo chân anh Lê Phát Triển - Bí thư Đảng ủy xã Châu Hòa (Giồng Trôm), chúng tôi đến nhà vợ chồng anh chị Lê Quang Khải - Trần Thị Ri ngụ tại ấp Thới Trị, xã Châu Hòa để tìm hiểu về chuyện làm từ thiện của đôi vợ chồng này.
Chị Trần Thị Ri khiêm tốn: “Vợ chồng tôi chỉ là nhịp cầu nối trong việc vận động bạn bè, người thân, những nhà từ thiện và các mạnh thường quân… chứ có công trạng gì đâu…”. “Chị khiêm tốn rồi” - anh Lê Phát Triển xen vào. Hơn 10 năm qua, anh chị đã bỏ công sức đi vận động lẫn tiền của để xây dựng cầu đường nông thôn, giúp hộ nghèo xây bể chứa nước ngọt, học sinh nghèo có sách vở đến trường. Chỉ tính riêng việc làm cầu đường thôi, số tiền đã trên con số nửa tỷ đồng rồi”. Và rồi chị Ri kể chuyện làm từ thiện cho chúng tôi, như tâm sự với người đã cùng chị làm việc thiện suốt thời gian qua.
“Tôi và ông xã tôi cưới nhau từ năm 1979, lúc đó tôi là giáo viên dạy ở trường cấp một (nay là trường tiểu học) thuộc xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Bắc). Năm 1980, tôi sinh con đầu lòng (em Lê Trị Minh Quốc, tốt nghiệp Đại học Tài chính - Ngân hàng, hiện công tác tại Tín dụng Sacombank - TP. Hồ Chí Minh); năm 1982, sinh đứa thứ hai (em Lê Trị Bảo Long, tốt nghiệp Đại học Hàng hải, hiện là Giám đốc Công ty Phi Viển - TP. Hồ Chí Minh), thì kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Năm 1984, tôi đành phải xin nghỉ dạy học, để lo kinh tế gia đình, nuôi con ăn học”, Dừng lại hớp ngụm nước, đăm chiêu giây lát, chị kể tiếp: “Vợ chồng tôi phải đầu tắt, mặt tối mới có cái ăn và cải tạo 6 công vườn hoang hóa. Đến năm 1987 thì kinh tế tạm ổn. Năm 1988, tôi sinh con thứ 3 (em Lê Ngự Quân Ân, đang học Đại học Tài chính - Ngân hàng - TP. Hồ Chí Minh). Năm 2002, kinh tế gia đình khấm khá, các con đã khôn lớn, tôi mới có dịp giao du với bạn bè thuở học sinh, được đi đây, đi đó, có thêm bạn bè mới. Thấy quê mình còn đường đất lầy lội, cầu khỉ chênh vênh, tôi bàn với chồng trích một phần thu nhập gia đình vào việc xây dựng cầu đường và vận động bà con cùng tham gia làm nòng cốt để tiến tới vận động đại trà cùng chung tay xây dựng giao thông nông thôn. Việc làm của vợ chồng tôi được bạn bè ủng hộ, chính quyền địa phương hết sức quan tâm, kịp thời khen thưởng động viên. Tôi như “con thoi” giữa bạn bè và nhà từ thiện, mạnh thường quân… Đến nay, tôi đã vận động làm được 8 con đường, 10 cây cầu bê-tông, tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Trong các mạnh thường quân, chị Lê Thị Đào ở Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh đóng góp nhiều nhất: 190 triệu đồng. Còn việc phát quà, xây bể chứa nước cho người nghèo tôi không nhớ cụ thể, ước tính khoảng 100 triệu đồng”.
Chia tay anh, chị ra về, tôi đi trên con đường tráng xi-măng láng o, đúng chuẩn đường nông thôn mới. Bí thư Đảng ủy xã Lê Phát Triển nói với chúng tôi: “Với cái đà này, xã Châu Hòa sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trước năm 2015. Xã rất trân trọng việc làm của anh Khải và chị Ri; rất cảm ơn bạn bè của anh chị, cảm ơn các nhà từ thiện, các mạnh thường quân đã giúp cho xã Châu Hòa xây dựng giao thông nông thôn. Châu Hòa rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía các anh chị trong thời gian tới.