“Xe cấp cứu 0 đồng” phục vụ người dân

18/08/2021 - 06:19

BDK - Thời gian qua, đồng hành cùng với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện Giồng Trôm đã hỗ trợ hết mình cho công tác phòng chống dịch, từ việc tặng trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm đến việc đi chợ thay dân, giải cứu nông sản… và “Xe cấp cứu 0 đồng”. Tất cả đều chung một mong muốn đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

“Xe cấp cứu 0 đồng” chở bệnh nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Diệu Hiền

“Xe cấp cứu 0 đồng” chở bệnh nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Diệu Hiền

Thấy được khó khăn của người dân trong việc đi khám chữa bệnh, Nguyễn Duy Khương (sinh năm 1995), tài xế lái xe, ở thị trấn Giồng Trôm đã có suy nghĩ tìm 1 chiếc xe 16 chỗ về làm xe cứu thương phục vụ từ thiện bà con trong huyện đến các bệnh viện. Nghĩ là làm, Duy Khương đã chia sẻ trên Facebook, Zalo để mọi người cùng nhau đóng góp. Lúc đầu chỉ dự định mua xe khoảng 40 triệu đồng, nhưng sau khi kêu gọi chỉ trong vòng 24 giờ, các mạnh thường quân đã nhiệt tình ủng hộ số tiền 93 triệu đồng. Duy Khương quyết định mua 1 chiếc xe đời cao hơn sử dụng đến năm 2028, với mức giá 85 triệu đồng. Số tiền còn lại, Duy Khương thành lập quỹ “Xe 0 đồng”, nhằm chi trả xăng dầu và bảo dưỡng xe về sau.

Ngày 13-8-2021, được sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm, Duy Khương đã đem được xe về huyện và đặt tên là “Xe cấp cứu 0 đồng”, gắn thêm tấm chắn để bảo đảm an toàn và bình oxy cho bệnh nhân sử dụng. Mặc dù mới hoạt động được 3 ngày, nhưng “Xe cấp cứu 0 đồng” đã chuyển 3 ca cấp cứu và thực hiện 7 chuyến lấy mẫu ở trạm y tế các xã trong huyện, 2 chuyến giao mẫu PCR về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh. Ngoài ra, trong lúc xe không phục vụ cấp cứu, xe còn thực hiện chở hàng hóa phục vụ bà con khu cách ly, phong tỏa và các chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn huyện; chở dược phẩm chống Covid-19 và chở nhân viên y tế đi lấy mẫu xét nghiệm PCR và giao mẫu về CDC Bến Tre.

Hiện tại “Xe cấp cứu 0 đồng” đặt tại Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Khương là người trực tiếp lái xe. Bên cạnh đó, còn có anh trai của Khương là Nguyễn Trường Duy và tài xế lái xe của Trung tâm Y tế huyện sẽ thay phiên lái xe nếu Khương có việc riêng. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cách 3 lần/ngày, Khương tự bỏ tiền ra đi test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngoài “Xe cấp cứu 0 đồng”, Khương sẵn sàng trưng dụng xe 7 chỗ của mình để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế. Vừa qua, Khương đã cùng đoàn đến TP. Hồ Chí Minh rước công dân về huyện Giồng Trôm.

Trước đó, Khương chở nông sản của các mạnh thường quân ủng hộ, phục vụ các chốt, khu phong tỏa. Vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần, trong lúc đưa bệnh nhân đi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Khương còn nhận mua thuốc dùm, không tính tiền công cho người bệnh; nhận chở bà con nghèo cấp cứu, tái khám, xuất viện trong tỉnh 24/24 giờ, tất cả đều miễn phí.

Bà Đỗ Thị Nữ, ấp Bình An, xã Bình Thành chia sẻ: “Tôi bị bệnh Zona thần kinh nay hơn 2 năm, lại còn bệnh tiểu đường nữa. Dịch bệnh lúc này đi khám rất sợ. Lúc trước tôi đi khám ở bệnh viện và mua thuốc trên TP. Bến Tre. Bây giờ thực hiện giãn cách xã hội, tôi nhờ Khương mua dùm. Tôi mang ơn cậu ấy lắm”.

Diệu Hiền - Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN