Champions League 2020/21:

Juventus ngược dòng giành vé đi tiếp

25/11/2020 - 07:17

Hai pha làm bàn tới từ Cristiano Ronaldo và Alvaro Morata đã giúp Juventus ngược dòng đánh bại đối thủ yếu Ferencvaros với tỷ số 2-1. Nhờ vậy, Juventus đã nối gót Barca để trở thành CLB thứ 2 của bảng G giành vé vào vòng 1/8 Champions League 2020/21.

Trước màn so tài với Ferencvaros (1 điểm sau 3 trận), Juventus (6 điểm sau 3 trận) bước vào trận đấu này với tâm lý phải thắng và chờ đợi tin vui từ Barca (9 điểm sau 3 trận) ở trận đấu với Dynamo Kiev (1 điểm sau 3 trận). Nếu Juventus giành trọn 3 điểm còn Kiev thua Barca, cánh cửa đi tiếp sẽ mở ra với Juventus. Còn nếu Juventus thua, Kiev thắng thì mọi thứ sẽ còn rắc rối nữa với chính đội bóng của HLV Andrea Pirlo.

Có lẽ vì áp lực phải giành chiến thắng bằng mọi giá khiến cho Juventus thi đấu không thực sự như ý sau tiếng còi khai cuộc. Tận dụng việc Juventus chưa "nóng máy", Ferencvaros bất ngờ đẩy cao đội hình và tạo ra các pha bóng sóng gió lên cầu môn của Szczesny.

Đến phút 19, Ferencvaros vượt lên dẫn 1-0 nhờ pha làm bàn của Uzuni. Từ pha đưa bóng vào của Tokmac bên cánh phải, Uzuni có mặt kịp lúc dứt điểm khéo léo về góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn dẫn trước, Ferencvaros chủ động đá phòng ngự phản công và cách chơi này của CLB đến từ Hungary khiến cho Juventus gặp vô số khó khăn để có thể tiếp cận cầu môn của Dibusz.

Cầu thủ Juventus chia vui với Ronaldo

Cầu thủ Juventus chia vui với Ronaldo

Nhưng khi Juventus gặp khó khăn, Ronaldo đã tỏa sáng kịp lúc. Nhận đường chuyền của Cuadrado, Ronaldo solo qua 2 cầu thủ Ferencvaros trước khi sút bóng chìm hiểm hóc làm bó tay Dibusz. 1-1 cho Juventus.

Sang tới hiệp 2, Juventus vẫn duy trì thế trận tấn công. Sự xuất hiện của Chiesa và Morata giúp cho lối chơi của Juventus nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Dù thế, Juve cũng phải đợi tới phút 90+2 mới có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 nhờ công Morata.

Thắng trận với cách biệt tối thiểu, Juventus có được 9 điểm sau 4 lượt đấu. Với việc Kiev thất thủ 0-4 trước Barca, Juventus đã có vé cuối của bảng G vào chơi vòng 1/8 Champions League. Trong khi đó, Ferencvaros và Kiev sẽ cạnh tranh suất xuống chơi ở Europa League.

* Ở trận đấu khác, cú đúp bàn thắng của Bruno Fernandes cùng các pha lập công của Marcus Rashford và cầu thủ vào sân thay người, Daniel James đã giúp Man United có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Istanbul BB để độc chiếm ngôi đầu bảng H Champions League, tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng 1/8.

Với quyết tâm đòi lại món nợ để thua ở trận lượt đi, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung ra sân đội hình thiên về tấn công với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu, trong đó đáng chú ý là bộ đôi tân binh Donny van de Beek và Edinson Cavani lần đầu tiên cùng nhau đá chính. Sự có mặt của Cavani ở vị trí cao nhất trên hàng công đẩy Anthony Martial và Marcus Rashford ra hai cánh, trong khi Bruno Fernandes đá vị trí số 10 quen thuộc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với đội hình thiên về tấn công, Man United nhanh chóng khiến hàng thủ Istanbull BB chao đảo với những pha lên bóng của mình. Phút thứ 2, Rashford solo từ giữa sân, loại bỏ hàng loạt cầu thủ Istanbul BB trước khi xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, 2 cú dứt điểm liên tiếp sau đó của cầu thủ người Anh đều không thắng được thủ môn Gunok và sự bọc lót của các đồng đội.

Tuy nhiên, Rashford cũng không phải buồn quá lâu, bởi chỉ 5 phút sau người đồng đội Bruno Fernandes đã mở ra bữa tiệc bàn thắng bằng một pha nã rocket từ ngoài vòng cấm. Sau cú đá phạt góc của Alex Telles, một hậu vệ Istanbul BB đánh đầu giải nguy ra đưa bóng đến đúng vị trí của Bruno Fernandes để cầu thủ người Bồ Đào Nha tung ra cú đá nối đẳng cấp găm thẳng trái bóng vào chính giữa khung thành đội khách, đánh bị thủ thành Gunok mở tỷ số trận đấu.

Bruno Fernandes tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

Bruno Fernandes tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

Có bàn thắng sớm, Man United thi đấu thanh thoát hơn. Phút 12, bóng được Rashford đưa vào lưới Istanbul BB sau hàng loạt những pha phối hợp đập nhả ở tốc độ cao. Tuy nhiên, trọng tài chính đã căng cờ báo việt vị với chân sút của đội chủ nhà. Chỉ 2 phút sau đó, trước sức ép của Cavani, thủ thành Gunok của đội khách đã bắt bóng không dính sau pha tạt cánh của Alex Telles. Bruno Fernandes như thường lệ đứng đúng vị trí và có pha đệm bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 khá đơn giản.

Sau khi có 2 bàn dẫn trước, Man United giảm dần nhịp độ trận đấu, chuyển về thế trận phản công sở trường. Chính điều này giúp Istanbul BB có thể tổ chức được những pha lên bóng tấn công. Tuy nhiên, các cơ hội của đội khách không rõ ràng, khi nỗ lực của Visca hay Demba Ba đều không chính xác.

Chủ động giảm nhịp, nhưng Man United đặc biệt nguy hiểm khi phản công. Phút 33, Rashford tăng tốc xâm nhập vòng cấm Istanbul BB và bị phạm lỗi. Một quả phạt 11m được trao cho chủ nhà sau khi trọng tài tham khảo VAR và chính Rashford là người đã tận dụng thành công để ghi bàn thắng thứ 3 cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Rashford nâng tỷ số lên 3-0 trên chấm 11m

Rashford nâng tỷ số lên 3-0 trên chấm 11m

Dẫn trước 3-0, Man United bước vào hiệp 2 khá cầm chừng. Thậm chí, tới phút 60, HLV Solskjaer đã rút các trụ cột Lindelof, Bruno, Rashford và Wan-Bissaka khỏi sân để dưỡng sức cho những trận đấu sắp tới. Chính điều này khiến thế trận dần nghiêng về phía đội khách Istanbul BB và họ có được nhiều pha lên bóng hãm thành rất nguy hiểm.

Phải tới phút 75, sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, Istanbul BB mới có được bàn rút ngắn cách biệt, khi tiền đạo Turuc có cú đá phạt hàng rào đẳng cấp từ khoảng cách gần 30m đưa bóng đi vào góc gần. De Gea đã bay hết người để đẩy bóng ra khỏi khung thành, nhưng đáng tiếc là công nghệ goal-line đã xác định bóng đi qua vạch vôi.

Hưng phấn sau bàn thắng, Istanbul BB tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội ngược dòng. Phút 80, đội trưởng Visca lại khiến khung thành Man United rung chuyển với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang. Đến phút 87, vẫn là Visca thử tài De Gea, nhưng lần này cú sút trong vòng cấm của anh đã bị thủ môn đội chủ nhà khép góc và bắt gọn.

Mải mê tấn công Istanbul BB đã dính đòn hồi mã thương. Phút 90+2, Van de Beek chọc khe thông minh để Greenwood băng lên trước khi thực hiện đường căng ngang cho Daniel James nhẹ nhàng dứt điểm đánh bại thủ thành Gunok trong tình huống đối mặt, qua đó ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Man United.

Đòi nợ thành công, Man United cũng đồng thời độc chiếm ngôi đầu bảng H với 9 điểm. PSG ở trận đấu cùng giờ đã đánh bại RB Leipzig với tỷ số tối thiểu, qua đó vượt mặt chính đội bóng nước Đức để leo lên vị trí thứ 2. Hai đối thủ này cùng có 6 điểm, kém Man United khoảng cách 3 điểm.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN