35 năm sưu tầm ảnh Bác Hồ

03/09/2010 - 16:16

Trong suốt 35 năm qua, bà Lê Linh Thìn đã sưu tầm được trên 1.800 ảnh Bác, hơn 130 đầu sách và rất nhiều bài viết về Người. Đây cũng là tài sản thiêng liêng, vô giá đối với bà.  

Chúng tôi gặp bà Lê Linh Thìn (còn gọi là bà Sáu Thìn), trú tại khóm Mỹ Thuận, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh vào một ngày đầu mùa Thu. Mặc dù đã ở cái tuổi 70 tuổi nhưng bà Thìn vẫn mạnh khoẻ, nhanh nhẹn. Đặc biệt là bà vẫn hàng ngày đọc sách, đọc báo để sưu tầm ảnh Hồ Chủ Tịch.

Bà Thìn kể, vốn xuất thân từ một gia đình nhà giáo yêu nước, giàu truyền thống cách mạng nên ngay từ thuở bé, bà đã được nghe mẹ và bà kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản thân bà cũng là một nhà giáo ưu tú nên đã được đọc không ít những mẩu chuyện về Hồ Chủ Tịch. Vì kính yêu Người nên sau khi đất nước được giải phóng, đọc sách, báo thấy ảnh Hồ Chủ Tịch là bà giữ lại.

Với lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, 35 năm qua, bà Lê Linh Thìn đã sưu tầm được trên 1.800 ảnh Bác, hơn 130 đầu sách và rất nhiều bài viết về Người. Mỗi tấm ảnh đều được bà giữ gìn và lưu thành từng allbum. Đây cũng là tài sản thiêng liêng, vô giá nhất đối với bà.

Bà Thìn bộc bạch: “Từ trong tâm thức, tôi xem việc sưu tầm ảnh, mẩu chuyện về Bác như một trách nhiệm lưu lại tấm gương cao quý của Người để con cháu học tập”.

Tuy chưa được một lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng hình ảnh và những lời răn dạy của Bác luôn in đậm trong trái tim bà. Cũng bởi vậy mà dù có khó khăn, thiếu thốn bội phần nhưng bà Thìn vẫn bám trụ với trường lớp, tích cực với công việc “trồng người” của mình, bởi bà luôn ghi nhớ lời dạy của Bác “Nghề giáo là một nghề cao quý”.

Bà Lê Linh Thìn bên những bức ảnh về Bác Hồ

Suốt trong những năm tháng công tác cho đến khi về hưu, bà Thìn luôn phát huy tinh thần cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bà là người đầu tiên hưởng ứng. 

Để góp phần làm cho cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác có hiệu quả, bà đã photo copy các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch phân phát cho nhiều người.

Bà Lê Linh Thìn cho biết: Được học tập các chuyên đề của cuộc vận động, bà lại càng hiểu sâu hơn về tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực của Bác Hồ. Việc sưu tầm ảnh và đọc những mẩu chuyện về Hồ Chủ Tịch đã giúp cho bà học được nhiều điều ở Bác như: lối sống giản dị, đức tính cần kiệm, tình yêu thương con người…

Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ Tịch, dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng bà vẫn duy trì lớp học tình thương tại nhà và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện.

Mặc dù cuộc sống cũng không dư dả nhưng bà Thìn vẫn tiết kiệm để giúp đỡ những người già neo đơn và các cháu học sinh nghèo. Môi năm bà tặng các trường học 600 quyển vở, 2 suất học bổng với mong muốn góp phần giúp đỡ những số phận không may mắn trong xã hội.

Trong căn nhà nhỏ ở khóm Minh Thuận, thị trấn Cầu Ngang, bà Lê Linh Thìn trưng bày ảnh Hồ Chủ Tịch ở nơi trang trọng nhất. Hình ảnh của Bác cùng với những đức tính cao quý của Người đã khắc sâu trong tâm trí của bà, để hôm nay trong mỗi việc làm, hành động, bà luôn xứng đáng với sự tin tưởng của Bác đối với phụ nữ Việt Nam./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN