Alô! Cảnh sát 113

25/01/2008 - 09:46

Trước giờ xuất phát. Ảnh: Huỳnh Đức.

Tuy tuổi còn trẻ nhưng anh em công tác rất nhiệt tình, xông xáo. Ngay cả trong ngày lễ và Tết, chúng tôi ít khi được vui trọn vẹn với gia đình”. Nhận xét thuộc cấp của mình, Thiếu tá Phan Văn Linh – Đội phó Đội Cảnh sát 113 “bật mí” cho chúng tôi biết về những chiến sĩ trẻ luôn thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

“Bộ tứ” bốn Thượng sĩ gồm Phan Quốc Hùng, Nguyễn Thanh Phong, Đàm Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Xê là những gương mặt điển hình. Các anh luôn phải đối đầu với hiểm nguy, gian khó. Một tối giữa tháng 6-2007, sau cú điện thoại thông báo của quần chúng về vụ gây rối đốt nhà, “bộ tứ” đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phường Phú Khương. Tuấn và Phong cùng đuổi theo truy bắt được đối tượng, Hùng cùng Xê đã lao vào lửa cứu một em bé chưa tròn 2 tuổi ra khỏi tay thần chết. Hay trường hợp truy bắt gã lưu manh chém người ở phường 4, đối tượng hung hãn cầm dao tử thủ, không chịu nghe lời động viên, thuyết phục. Phong đã khéo léo phối hợp với Xê đột nhập vào nhà bắt gọn tên côn đồ.

Tối 28-7-2007, nhận tin báo có một thanh niên dùng dao uy hiếp người để trấn lột, Đại úy Nguyễn Việt Long đã chỉ huy “bộ tứ” tới hiện trường tại xã An Hiệp (Châu Thành). Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát 113 đã khống chế đối tượng, lập biên bản giao cho cơ quan chức năng xử lý. Lúc lực lượng ra về, một quần chúng quá cảm kích gửi biếu tiền nhưng các anh không nhận. Trong thư cám ơn gửi cho đơn vị, chị N.T.K.N đại diện cho bà con địa phương - bày tỏ cảm xúc: “Các anh trong đội Cảnh sát 113 đã kịp thời đến bắt được can phạm, thu được hung khí là con dao mà đối tượng dùng uy hiếp gia đình tôi và các gia đình xung quanh. Tôi xin thay mặt cho người dân ở tổ 7, ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp, Châu Thành một lời thỉnh cầu là chúng tôi rất cần sự có mặt kịp thời của các anh. Xin các anh nhận ở chúng tôi lời cám ơn chân thành nhất”.

Thiếu Nguyễn Tùng Chinh – Q. Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 – Công an tỉnh Bến Tre - tự hào về chiến sĩ của mình: “Ở Đội 113 còn rất nhiều anh em nhiệt tình trong công tác, nhiều người đã liêm khiết không nhận quà biếu của dân hay tiền hối lộ của đối tượng vi phạm. Nhiều đồng chí đã được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và bằng khen của UBND tỉnh”. Ngoài trường hợp của “bộ tứ” Thượng sĩ Hùng – Phong – Tuấn – Xê, Cảnh sát 113 còn rất nhiều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN