Ăn sam biển, 2 người chết

03/05/2010 - 10:48

Không có mồi nhậu, anh Huỳnh Đủ Anh đổ đú và bắt con sam lên luộc làm mồi. Sáu người (tất cả đều ngụ ở xã Thạnh Phong, Thạnh Phú) cùng nhậu nhưng chỉ 3 người (Đào Lục Mi – sinh năm 1961, Quang Văn Thuận – sinh năm 1971, Đào Văn Trứng – sinh năm 1950) ăn sam. Cuộc nhậu bắt đầu khoảng hơn 7 giờ ngày 28-4, đến hơn 10 giờ thì anh Mi thấy cổ họng tê cứng, chân tay bủn rủn nên không uống rượu nữa. Mọi người thấy thế liền đưa Mi lên trạm y tế xã Thạnh Phong cấp cứu. Nhưng trong lúc đang làm thủ tục chuyển viện thì anh Mi chết lúc 11 giờ 20 phút.

Trạm y tế gọi tất cả những người tham gia cuộc nhậu đến khám. Nhưng mãi đến 12 giờ 15 phút, Quang Văn Thuận mới đến khám và được chuyển viện ngay lên tuyến huyện rồi tuyến tỉnh. Đến 3 giờ sáng 29-4, Thuận chết tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Người ăn sam còn lại là anh Đào Văn Trứng hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Anh Huỳnh Đủ Anh cho biết, con sam là của người quen bắt được trên biển về cho và anh thả vào vuông tôm nuôi. Con sam nặng 0,3kg, đuôi dài 30cm, có màu vàng và mình phủ nhiều lông…

Ngọc Cao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN