
“Phố Xuân Mậu Tuất 2018” thu hút khách vui xuân. Ảnh: H.Hiệp
Thướt tha tà áo
Trong nắng xuân ấm áp, chợ hoa Bến Tre rực rỡ muôn sắc màu, người người đi dạo phố ngắm hoa, những tà áo dài xuất hiện khắp mọi nơi. Ở chợ hoa, một nhóm bạn trẻ chọn áo dài truyền thống, đội mấn để chụp ảnh khoe dáng bên các cây mai, chậu hoa. Một cô bé xúng xính áo dài màu đỏ đi bên mẹ, bên bà vừa lựa hoa vừa cười tít mắt… Áo dài tràn ngập trong lòng phố làm bao trái tim xao xuyến, làm mấy anh chàng ngẩn ngơ.
Gia đình anh Trung quê Bến Tre, lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, suốt một năm làm ăn xa xứ, ngày Tết anh đưa vợ con về thăm ông bà nội. Anh và vợ tranh thủ ngày 30 Tết mặc áo dài đi chợ hoa chụp ảnh. Cô bé và mẹ chọn một bộ áo màu đỏ ớt, kiểu áo dài cách tân, với tay lỡ, tà ngắn và quần ôm sát. Vợ anh Trung cho biết, áo dài vẫn là chọn lựa được yêu thích nhất của gia đình. Hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều mẫu áo dài cho mẹ và bé được bày bán khắp nơi, khách tha hồ chọn lựa. Gia đình anh Trung vui vẻ chụp lại nhiều bức ảnh làm kỷ niệm Tết ở quê nội Bến Tre.

Áo dài tha thướt xuống phố đón năm mới trong ngày 30 Tết.
Chiều mùng 1 Tết, đường phố tràn ngập sắc xuân, mấy bé tuổi mầm non tung tăng áo dài hồng, đội mấn hồng đính hạt bẹt làm dáng bên chậu hoa ở cổng Trường Tiểu học Bến Tre để được anh chị chụp ảnh. Cả nhóm tiến về “Phố xuân Mậu Tuất” mua vé, mấy cô bé nhảy chân sáo đi theo anh chị khiến một anh Tây đi bộ ngang qua phải dõi theo nhìn vì dễ thương quá.
Mùng 3 Tết, người người rủ nhau đi lễ, đi viếng chùa, cầu bình an cho gia đạo, cầu năm mới làm ăn thuận buồm xuôi gió. Áo dài cũng có ở đây. Mẹ con chị Xuyến sống ở TP. Hồ Chí Minh về Bến Tre đón Tết bên gia đình, chị Xuyến chọn bộ áo dài truyền thống, không cách tân, cả hai mẹ con đều là áo dài chấm bi. Mẹ thì nền nã với áo dài đen chấm bi đỏ, con gái lớp 8 tên Minh Anh thì khá nổi với áo dài hồng chấm bi trắng. Minh Anh cười má lúm đồng tiền, mắt đeo kính cận hào hứng kể về tà áo mình đang mặc: Con rất thích mặc áo dài. Con thấy tự hào khi được mặc bộ áo truyền thống, vì đó là đặc trung của người Việt mình, nhất là trong những ngày Tết.
Chị Xuyến có vẻ hài lòng với con gái, chị nói: Từ nhỏ Minh Anh đã được mẹ truyền cảm hứng, tình yêu đối với chiếc áo dài. Đúng là mình rất tự hào khi mặc áo dài, nó làm mình không lẫn với một dân tộc nào khác, chiếc áo dài khiến cho phụ nữ Việt Nam trở nên tha thướt, mềm mại và nữ tính hơn.
Cảm hứng từ chiếc áo dài
Tết này, nhà thiết kế Victỏ Lữ (Áo dài Lữ Anh, TP. Bến Tre) đã đưa ra nhiều bộ sưu tập áo dài, trong đó có bộ sưu tập Hồn Việt gồm 19 bộ, được các người mẫu (đa số là sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre) trình diễn trong các buổi văn nghệ chào đón năm mới. Với niềm đam mê vô tận với áo dài, nhà thiết kế Victỏ Lữ cho biết, ngay từ nhỏ, khi trông thấy mẹ hay bà, hoặc các chị mặc áo dài thì anh ngay lập tức thấy cuốn hút. Theo Victỏ Lữ, vẻ đẹp của áo dài xuất phát từ “tà áo dài vốn dĩ kín đáo nhưng cũng rất gợi cảm, tôn lên nét đẹp của người phụ nữ Á Đông”.
Việc mặc áo dài cách tân hay là áo dài truyền thống được nhiều người cảm nhận ở các góc độ khác nhau. Có người cổ xúy áo dài cách tân, nhất là giới trẻ, có người thấy chúng không đẹp như áo dài truyền thống... Theo Victỏ Lữ, anh cảm thấy tuyệt vời khi nhiều người từ lớn đến nhỏ chọn trang phục áo dài dạo phố, đi chơi Tết. Anh cho rằng, hồn Việt và hồn Tết của dân tộc được thể hiện hết trong tà áo dài. Ngày Tết mặc áo dài cách tân hay không cách tân đều không quan trọng, vì áo dài cách tân (nhiều thể loại cách tân) cũng là một điều tốt. Những bộ áo dài cách tân giúp người Việt Nam và cả người nước ngoài có thể hội nhập dễ dàng vì thiết kế thời trang phải mang tính ứng dụng cao. Riêng Victỏ Lữ, bản thân anh vẫn thích áo dài truyền thống hơn vì nó mang cả niềm tự hào dân tộc, về văn hiến, về con người đất Việt.
Có vẻ như diện áo dài đi chơi Tết không phải là xu thế thời trang nhất thời, người Việt Nam nói chung hay người Bến Tre nói riêng vốn dĩ đã yêu mến tà áo dài từ trong sâu thẳm tâm khảm.
Bài, ảnh: Thạch Thảo
Bài, ảnh: Thạch Thảo