Australia để tang các nạn nhân vụ cháy rừng

22/02/2009 - 15:25
Ảnh chụp tại lễ quốc tang diễn ra ở Melbourne

Australia hôm nay (22/2) tổ chức quốc tang cho hơn 200 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa bão lửa hồi đầu tháng này. Hàng nghìn người đã dự các nghi lễ trang nghiêm diễn ra trên toàn quốc.

Chuông vang lên để khởi đầu nghi lễ chính diễn ra ở sân vận động tại Melbourne, thủ phủ của bang bị cháy rừng hoành hành - bang Victoria, với sự tham gia của Công chúa Ann - đại diện hoàng gia Anh, Thủ tướng Australia Kevin Rudd và hàng nghìn người khác.

Thủ tướng Kevin Rudd đã nói về "những đau khổ không kể xiết" khi đề cập tới "thứ 7 đen tối" - ngày bão lửa lên tới đỉnh điểm hôm 7/2. Ông đã bày tỏ lòng tri ân đối với những lính cứu hoả đã giúp dập lửa và những nạn nhân tập hợp để giúp lẫn nhau.

"Chúng ta đã mất đi những người mẹ, người cha, ông và bà, chúng ta mất đi anh chị em, con trai, con gái và những đứa cháu nhỏ nhất. Tất cả đều là những sinh mạng quý giá. Không có từ ngữ nào có thể làm khuây khoả nỗi buồn này. Tuy nhiên, có một điều đơn giản nên biết: đó là bạn không phải đơn độc chịu khổ đau", Thủ tướng Australia phát biểu đồng thời cam kết tái thiết các thị trấn bị lửa phá huỷ.

Hàng trăm nghìn người đã tập trung để theo dõi lễ tang trên các màn hình lớn được dựng khắp nơi ở Melbourne và nhiều thành phố khác cũng như những thị trấn bị ngọn lửa tàn phá.

Một số người cho rằng vẫn còn quá sớm để tưởng niệm chung các nạn nhân khi còn rất nhiều người khác đang cố sống sót sau thảm hoạ và khi các nhân viên cứu trợ vẫn tìm thấy xác người trong đống đổ nát.

Cảnh sát cho biết, có 209 người thiệt mạng, hơn 1.800 ngôi nhà bị phá huỷ khi ngọn lửa quét qua bang Victoria trong thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ nhất trong vòng hơn một thế kỷ.

Tính đến hôm nay, một số đám cháy vẫn âm ỉ ở Victoria trong khi dự báo thời tiết cho thấy trời sẽ nóng hơn vào ngày mai. Một số đám cháy vẫn hoạt động trong hơn hai tuần qua và chỉ bị kiểm soát dần dần.

Hoài Linh (Theo Times, Reuters - nguồn VNN)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN