Ba Tri tình đất, tình người

30/06/2022 - 12:15

Các tầng lớp nhân dân đến viếng thắp hương Cụ Đồ Chiểu. Ảnh: Ánh Nguyệt

Các tầng lớp nhân dân đến viếng thắp hương Cụ Đồ Chiểu. Ảnh: Ánh Nguyệt

Về nhen em!

Thăm Ba Tri bằng phẳng

Như chiếc bánh chưng tiền nhân mở cõi

Biêng biếc đôi bờ Ba Lai - Hàm Luông phù sa nặng hạt

Chan chứa ân tình biển hát mấy trăm năm.

*

Thuở ấy

Ghe bầu Ngũ Quảng

Khai phá dựng xây

Qua mồ hôi, nước mắt, máu đào

Hóa nghĩa nhân, cần cù, bất khuất

Thành tên làng, tên sông, tên đất

An Đức, Mỹ Hòa, Mỹ Chánh…níu người đi.

*

Địa linh nhân kiệt

Từ “Ông già Ba Tri” đến Phan Tôn, Phan Liêm, Phan Tòng… nghĩa khí

Như tre làng trước bão giông bất công, xâm lược

Vẫn bất khuất, kiên cường mấy nghìn năm con Hồng, cháu Lạc

Máu thắm cờ đào viết tiếp bản hùng ca.

*

Về nhen em!

Nghe thơ Lục Vân Tiên thêm yêu, thêm ghét

Thêm son sắt, thủy chung như Kiều Nguyệt Nga gieo mình thủ tiết

Như họ Lục đức tài trọn vẹn trước sau.

*

Tâm hồn cao khiết

Trọng nghĩa khinh tài

Có phải chắc chiu từ Cửu Long dào dạt

Hay tình đất, tình người dáng hình chữ S

Mà: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.(1)

*

1930!

Tháng Tư ngời sắc nắng

Chi bộ Tân Xuân đứa con đầu tiên của Đảng

Những hạt giống đỏ ươm mầm cách mạng

Thắp lửa Ba Tri và xứ Dừa dậy sóng

Vang vang bốn bề tiếng ngựa hí, gươm khua.

*

Trường kỳ kháng chiến

Hai lần máu xương bồi đắp

Hình quê hương thăng trầm theo hình đất nước

Những Nguyễn Tẩu, Bảy Đấu, Tám Chữ và bao người khác nữa

Lớp lớp lên đường thắp sáng lửa Sáu mươi.(2)

*

1975!

Tháng Tư rợp trời cờ hoa thống nhất

Bắc - Trung - Nam nối vòng tay mấy mươi năm chờ đợi

Kỷ nguyên độc lập dựng xây như Di nguyện của Người

Thắm đẫm cánh cò vang khúc hát tự do.

*

2030!

Tiến về Đông

Quê hương sáng bừng đường ngang, lối mở

Thành phố Ba Tri rộng vòng tay phía biển

Đánh bắt, nuôi trồng tàu ghe mời gọi

Bè bạn gần xa đầu tư chia sẻ

Như nốt nhạc trầm hùng trong bản hòa ca.

*

Về nhen em!

Yêu mảnh đất mênh mông tình người tình đất

Nghe lại Hàm Luông - Ba Lai êm đềm mang phù sa về biển

Chắt góp nắng mưa hóa hình hài mượt mà như lụa

Dẫu xuôi ngược bao lần vẫn thương gọi… Ba Tri!

Tháng 4-2022

Trần Nguyền

--------

(1): Thơ Nguyễn Đình Chiểu

(2): Đồng khởi 1960

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN