Bác Ba khuyến học

13/10/2009 - 09:40
Bác Ba phát thưởng cho học sinh.

Bác Ba “Khuyến học” - cách gọi thân mật của mọi người dành cho ông Trần Châu Báu, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Phú Nhuận (thành phố Bến Tre). Dù đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bác Ba vẫn rất nhiệt tình với công tác khuyến học của xã.

Từng là cán bộ phụ trách khối văn hóa xã hội của xã, cả cuộc đời gắn bó ở nơi này nên bác Ba biết rất rõ những khó khăn của xã vùng ven; đặc biệt là bước đường để có được cái chữ cho con em quê mình. Về hưu, bác Ba gắn đời mình với công tác khuyến học cũng có phần vì thế.
Với vai trò là Chủ tịch Hội, bác Ba cùng với các thành viên của Hội tranh thủ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. “Không ngại xa, không ngại khó, chỉ cần có kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh được tiếp tục đến trường là chúng tôi thấy hạnh phúc lắm rồi” – bác Ba bộc bạch.
Quà của Hội Khuyến học xã không có gì lớn lao, chỉ là những chiếc xe đạp cũ, có khi chỉ là vài quyển tập, quần áo, giày dép… nhưng lại là động lực rất lớn đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, vận động các em bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học trở lại lớp là “nghề” của bác Ba. Phần vì nể lời, phần do chính sự nhiệt tình của bác mà các em học sinh và cả phụ huynh đã quan tâm đến con em mình hơn. Còn nhớ câu chuyện em Hồ Công Tâm ở ấp 1 (Phú Nhuận) bỏ học, được bác vận động và cho cả tập sách. Tâm hứa đi học lại nhưng thực tế không đến lớp. Bác Ba cười khà: “Để chắc ăn, mỗi ngày tôi tới chở em đi học. Nhà em ở sâu trong vườn, không đi xe máy được, tôi chở em cọc cạch bằng xe đạp. Vậy là sau đó cháu không bỏ học nữa”.
Đối tượng quan tâm của bác không chỉ dừng lại ở những em học sinh  nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mà còn có cả những em hoàn cảnh gia đình khá giả nhưng học kém rồi sinh ra chán nản, bỏ học. Với chị Nguyễn Thị Phiến (cũng ở ấp 1, Phú Nhuận), bác Ba là người ơn của gia đình. Chị kể con trai Bùi Tuấn Vũ thi trượt tốt nghiệp cấp 3 thì nhất quyết không thi lại lần hai. Nhờ bác Ba đến động viên, thuyết phục năm lần, bảy lượt, cuối cùng Vũ chịu đi thi và thi đậu sau đó. Sau thời gian theo học ở Trung tâm Huấn luyện Thủ Đức, giờ Vũ đang công tác ở Trại giam K20, Châu Bình.
Với sự tích cực của bác Ba Trần Châu Báu và các thành viên nên Hội Khuyến học xã Phú Nhuận nhiều lần được UBND Thị xã (nay là Thành phố) tặng giấy khen, được chọn báo cáo điển hình  trong cuộc họp ban chấp hành mở rộng về công tác khuyến học tại địa phương, do Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre cùng Hội khuyến học Thị xã tổ chức vào đầu năm 2009. Riêng bác Ba được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống nạn mù chữ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống mù chữ và phổ cập
giáo dục.

Bài, ảnh: Thanh Vân (Giáo viên Trường THCS Hoàng Lam)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN