Ở xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, người dân rất quý trọng ông Lê Minh Trí bởi ông tận tình vận động giúp người nghèo, cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam. Có nhiều trường hợp ông dùng tiền của mình giúp người nghèo sửa nhà, mua thuốc chữa bệnh, gạo ăn lúc khó khăn.
Đầu năm 2019, khúc cua cuộc đời đã ập vào Nguyễn Văn Liền, ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối đang làm anh tài xế tuổi 30 kiệt sức, oằn gánh người vợ trẻ cùng hai con thơ dại.
Nằm một chỗ, cơ thể gầy mòn, chỉ nặng khoảng 20kg, chồng ra đi bỏ lại 2 đứa con thơ dại. Đó là nghịch cảnh mà người con gái 24 tuổi cam chịu sau vụ tự vẫn bằng axit hơn một năm trước.
Gia đình anh Bùi Văn Phụ (42 tuổi), thường trú ở ấp Hưng Bình A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, đang gặp nhiều khó khăn. Cả nhà 4 người, gồm vợ chồng anh và 2 người con đều bị bệnh nan y.
Tuổi đã gần 70, vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Sức, Lê Thị Trắng ở ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú vất vả vì phải nặng lo chỗ ở, cái ăn. Cách nay khoảng 3 năm, khi người con trai út của ông bà nằm liệt một chỗ thì gia đình bà càng thêm nhiều khó khăn hơn.
Chị Lâm Thị Vân (sinh năm 1987), cư ngụ ấp Phong Quới, xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm hiện đang bị bệnh nặng, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi (xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).
Bà Nguyễn Thị Thu (72 tuổi) ở ấp Tân Quới Tây B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam là hộ nghèo, đang mắc phải nhiều bệnh.
Từ đầu tháng 9-2019 đến nay, phối hợp cùng chính quyền địa phương, Báo Đồng Khởi đã đến trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho hộ anh Trần Thanh Rô và hộ anh Nguyễn Thanh Hồng và cháu Nguyễn Thanh Ngọc. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 700 ngàn đồng.
Bà Lê Thị Nang (56 tuổi) làm nghề quét dọn và thu tiền góp chợ Giồng Dầu, ngụ ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc là người rất nhiệt tình hiến máu nhân đạo tự nguyện. Đầu năm 2019, bà đã được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Ông Nguyễn Văn Cu (54 tuổi) cùng vợ là bà Phan Thị Kim Hoa (51 tuổi) ở ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú là hộ nghèo. Ông bà làm nghề lượm rác ve chai đã hơn 12 năm.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Năng và bà Huỳnh Thị So (cùng 82 tuổi), ngụ ở Tổ 6, ấp Phú Tân, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm đang gặp nhiều khó khăn. Ông Năng bị té, hiện bị liệt phải nằm một chỗ. Còn bà So thì bệnh tiểu đường, thiếu máu não không thể lao động được.
Ngày 13-7-2019, đại diện Hội Thiện nguyện Phúc Lạc (TP. Bến Tre) đã đến xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách bàn giao nhà tình thương cho hộ anh Trần Thanh Rô (31 tuổi), ngụ ấp Hòa 2.