 |
Hôm nay, 13/1, những hoạt động mở đầu cho thời điểm 1000 ngày nước rút đến đại
lễ 1000 năm Thăng Long đã diễn ra tại Hà Nội.
Không khí của những hoạt động này đã được ban tổ chức báo trước
nhiều ngày là rất hoành tráng, mang tên Khoảnh khắc Thăng Long: có diễu hành bắt
đầu từ Đền Bà Kiệu qua tuyến phố Lê Thạch, Lê Lai về đến vườn hoa phía sau tượng
đài Lý Thái Tổ, có không gian triển lãm Hà Nội, Xưa và Nay, có biểu diễn trang
phục cổ thời kỳ đầu thế kỷ 20, có cả một sân khấu dựng ngay giữa đường làm nơi
biểu diễn trang phục của từng lớp người từ giàu sang, trung lưu đến nghèo
khổ, cả nam lẫn nữ từ già đến trẻ; có không gian chợ xưa bày quà bánh, đồ thủ
công mỹ nghệ, hoa cảnh; có các sạp hàng dùng chõng tre, mái rạ, người bán mặc áo
tứ thân, váy thâm, chít khăn mỏ quạ vv.. và v.v..

|
Múa rồng |
Tuy nhiên, sáng nay mới chỉ thấy có đoàn diễu hành cờ quạt tưng
bừng khởi đi từ Đền Bà Kiệu đến tượng đài Lý Thái Tổ dự lễ phát động vì thành
phố xanh, sạch, đẹp của Hà Nội và triển lãm ảnh Hà Nội, Xưa và Nay. Có cả hát
xẩm Thăng Long 36 phố phường và ca nhạc nhẹ về Hà Nội nữa.

|
Xem Hà Nội |
Trong lễ diễu hành có múa rồng, múa lân nhưng chưa thấy điểm
nhấn Hà Nội đầu thế kỷ 20 với những màn biểu diễn trang phục xưa tạo nên phong
vị Hà thành như áo tứ thân, váy thâm, khăn mỏ quạ trong những phiên chợ quê quán
mái rạ xiêu xiêu. Chưa thấy bánh nếp, bánh tẻ, bánh dầy, kẹo vừng, kẹo lạc, ô
mai, chè kho, chè con ong... cũng chưa thấy những đồ mĩ nghệ thể hiện tài hoa
của những người thợ thủ công tạo nên 36 phố phường Thăng Long hồi đầu thế kỷ
20...
Chiếc