Bắt được con vật lạ

03/06/2013 - 07:38

Cách đây vài tháng, anh Nguyễn Văn Phi, ngụ tại ấp Phụng Đức - xã Phú Phụng (Chợ Lách) cứu sống một con vật lạ.

Thoạt nhìn giống loài khỉ nhưng mắt con vật màu vàng và rất to, tai giống tai chuột, lông mềm màu vàng, miệng hơi giống với miệng dơi, có răng nanh và không đuôi. Con vật này nặng khoảng 800gr, dài 20cm, tay và chân có thể leo trèo, cầm nắm, vùng trán và dọc theo xương sống có dải lông vàng sậm. Anh Phi kể, con vật này do mấy đứa cháu dùng ná bắn được trên đọt chôm chôm, khi rớt xuống nó bất tỉnh, thấy con vật lạ nên anh đem về cứu sống và nuôi cho đến nay. Ban ngày nó thường ngủ nhưng ban đêm lại rất linh hoạt, di chuyển nhanh nhẹn liên tục trong lồng và mắt thì sáng rực, nó ăn trái cây như chôm chôm, chuối, nhãn…

Con vật lạ trông rất dễ thương với vóc dáng nhỏ
và lông vàng mềm.

Theo anh Phi và nhiều người dân ở ấp Phụng Đức, trước đây họ chưa bao giờ nhìn thấy con vật này và cũng không biết nó là loài gì. Nhân dịp Ngày hội Cây - trái ngon, an toàn sắp diễn ra ở Chợ Lách, anh Phi sẽ mang nó đi thi sinh vật lạ.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN