Benfica 0 - 1 Chelsea: The Blues rộng của đi tiếp

28/03/2012 - 15:10

Chơi không thật xuất sắc nhưng bằng kinh nghiệm và sự già dơ của mình ở Champions League, Chelsea có chiến thắng 1 – 0 trước Benfica qua đó nắm lợi thế lớn

Trong đội hình xuất phát, HLV Di Matteo đã để Torres đá chính thay Drogba dù chân sút người Bờ Biển Ngà đã chơi cực tốt ở trận thắng 4 – 1 Napoli tại vòng trước. Hậu vệ phải Paolo Ferrerra cũng có cơ hội ra sân. Có lẽ vị HLV tạm quyền của Chelsea muốn dùng kinh nghiệm về bóng đá Bồ Đào Nha của cựu cầu thủ Porto để khắc chế ngòi nổ Aimar bên phía Benfica.

Hậu vệ Luisao bên phía Benfica trong pha tranh bóng với Ramires (Ảnh: Reuters).

Bước vào trận đấu, với tâm lý thoải mái lại được đá trên sân nhà, Benfica chơi có phần lấn lướt đội khách đến từ Anh quốc. Mũi nhọn Cardozo liên tục tạo ra sức ép lên cặp trung vệ Luiz và Terry. Phút 19, cơ hội đáng kể đầu tiên đến với đội chủ nhà. Aimar chuyền bóng cho Cardozo thoát khỏi sự kèm cặp của Terry để đối mặt với Cech. Song cú sút cuối cùng của cầu thủ người Paraguay đã chệch khung thành đáng tiếc.

Trước một Chelsea già dơ tại Champions League, Benfica vẫn chủ động tăng tốc độ của trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên đội bóng áo xanh lại chủ động sử dụng những đường chuyền ngắn bên phía sân nhà để hạn chế tối đa những pha tăng tốc của Benfica. Tuy nhiên lối chơi đó của Chelsea đã khiến Torres mất hút trên hàng công. Tỷ số của 45 phút đầu tiên là 0 – 0.

Sau giờ nghỉ, Benfica tiếp tục là những người chủ động trong những phút đầu tiên. Nhưng đáng tiếc những tình huống phối hợp của họ luôn thiếu độ chuẩn xác ở thời điểm quyết định. Trong 10 phút đầu tiên của hiệp 2, cả Benfica lẫn Chelsea đều không thể tạo ra được một tình huống đe dọa khung thành đối phương. Cũng trong khoảng thời gian này, đã 2 lần các hậu vệ Chelsea để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Tagliavento không cắt còi.

Với một thế trận bế tắc như vậy, chỉ cần một đột biến nhỏ cũng khiến tình thế thay đổi hoàn toàn. Phút 61, từ pha phát bóng của Cech, hậu vệ Benfica chủ quan để Mata thoát xuống vượt qua cả thủ thành Moraes. Đáng tiếc pha dứt điểm ở góc hẹp của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Phút 65, Benfica có câu trả lời, Gaitan bấm bóng bên cánh trái để trung vệ Jardel băng vào đánh đầu cận thành tiếc rằng Cech đã kịp phản ứng để ngăn cản bàn mở tỷ số đến với đội chủ nhà.

Torres đã có một hiệp 2 xuất sắc khi kiến tạo cơ hội cho Kalou ghi bàn duy nhất (Ảnh: Getty Images).

Tốc độc của hiệp 2 được cả hai đội đẩy lên cao hơn bắt đầu từ phút 70. Sự xuất hiện của Lampard (thay Mereiles) bên phía Chelsea và Matic (thay Aimar) bên phía Benfica khiến lối chơi của hai đội tươi mới.

Phút 75, trong một tình huống tỏa sáng của Torres, Chelsea đã có bàn thắng. Từ cánh phải bằng kinh nghiệm của mình Torres bứt tốc loại bỏ hậu vệ Benfica rồi chuyền bóng như đặt cho Kalou đang ở vị trí trống trải. Công việc của số 21 là quá đơn giản khi chỉ phải đệm bóng vào lưới. Tỷ số được mở 1 – 0 cho Chelsea trong sự im lặng đến đáng sợ trên khán đài sân Estadio de Luz.

Bất ngờ chịu bàn thua trong một thế trận đang có lợi, Benfica dồn người lên tấn công. Nhưng trước một Chelsea quá ranh mãnh, các cầu thủ Benfica không thể làm gì hơn và đành để đội bóng của London ra về với một chiến thắng tối thiểu.

Trận thắng 1 – 0 ngay trên sân khách giúp Chelsea cực kỳ an tâm trong trận lượt về trên sân nhà Stamford Bridge và họ chỉ cần hòa ở trận đấu sau đây 1 tuần là sẽ ghi tên mình vào vòng bán kết.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN