Tại ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc), vào lúc khoảng 9 giờ ngày 21-8-2016, xảy ra cái chết thương tâm của cháu Trần Tấn Hậu, 5 tuổi.
Chị Lê Thị Liên mẹ của Hậu kể lại
trong nước mắt: “Tôi đang nấu ăn thì nghe chồng tôi la lên “Trời ơi, thằng con
chết rồi”.
Anh Trần Tấn Lợi (cha của Hậu) cho biết:
Tôi và 2 người nữa đang bơm cát làm nền chuồng heo. Trước đó mấy ngày, tôi đã đổ
cột, xây một số bức tường. Chuồng heo thì không có dọng cừ dưới chân cột. Khi bơm
cát đang có nước làm mềm đất, đà kiềng bị nghiêng. Lúc này, thằng Hậu con tôi
theo đứng gần vách tường coi bơm cát. Bất ngờ bức tường và cây cột ngã ra
ngoài, đập phía sau đầu Hậu. Tôi liền đưa con xuống Bệnh viện Khu vực Cù Lao
Minh nhưng không cứu kịp.
Hậu là học sinh Trường Mẫu giáo Phước
Mỹ Trung; là đứa con duy nhất của anh Lợi và chị Liên.
Qua cái chết thương tâm của cháu Hậu,
các bậc cha mẹ, ông bà… hãy đề phòng những tình huống xấu khi có trẻ em ở gần
trong: xây dựng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt hàng ngày…