Biến ý tưởng thành mô hình hiệu quả

10/11/2015 - 18:36

Ông Nguyễn Văn Tông (phải) giờ là giám sát, kiểm tra, “cố vấn” cho đội và Đội trưởng Lê Minh Quang (trái).

Mô hình Dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự với tên gọi Đội xung kích tự quản, tự phòng ấp Tân Thị (xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) vừa vinh dự nhận bằng khen của Ban Dân vận Trung ương. Đây cũng là mô hình điển hình được báo cáo cấp tỉnh, khu vực và Trung ương nhân tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vừa qua. Đến nay, mô hình này được xã nhân rộng ra 5/6 ấp, trở thành mô hình nổi bật, có hiệu quả trong việc kéo giảm tệ nạn xã hội, góp phần lớn giúp Tân Thủy giữ vững tiêu chí số 19 trong xây dựng nông thôn mới.

Ý tưởng ban đầu

Điều bất ngờ với chúng tôi là mô hình được khởi nguồn từ ý tưởng của một bác sĩ thú y - ông Nguyễn Văn Tông, sinh năm 1962. Trong những năm 2006, 2007, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã biên giới biển Tân Thủy rất phức tạp với các loại tệ nạn như: đá gà, đánh bài, cướp giật, thanh niên tụ tập nhậu nhẹt, gây gổ, đánh nhau… thường xuyên xảy ra. Ý thức phòng, chống, tố giác tội phạm của người dân chưa cao. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của bà con, kẻ gian đột nhập vào nhà cướp tài sản. Vụ “Tâm nhớt” đêm khuya đột nhập nhà dân, rạch mùng giật dây chuyền vàng đã làm cho dư luận hoang mang.

Ông Tông còn nhớ, thời gian ấy, chị em phụ nữ sợ đến nỗi không ai dám đeo dây chuyền vàng những lúc đi đám tiệc. Sau chuyên án của ngành chức năng bắt được “Tâm nhớt”, sự việc đưa trên Báo Đồng Khởi, tiếp cận bài báo và biết được thủ đoạn, thời gian hoạt động, hình thức gây án của kẻ phạm tội, ông Tông tự hỏi “sao không thành lập tổ chống trộm để tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản của bà con, giữ gìn an ninh trật tự xóm làng?”. Ý tưởng đó được ông biến thành hành động cụ thể và Tổ chống trộm của Tổ nhân dân tự quản số 2, ấp Tân Thị ra đời trên cơ sở tự nguyện của 7 thành viên. Khi ấy, ông Tông làm Tổ trưởng.

Mô hình được nhân rộng

Ông Tông nhớ lại, thời gian đầu rất khó khăn trong việc vận động để anh em tham gia Tổ chống trộm, bởi thời gian hoạt động, tuần tra đều vào đêm khuya. Là một bác sĩ thú y, đi tiêm thuốc cho đàn gia súc (chủ yếu là bò) cho bà con trong ấp, những lúc rảnh rỗi, ông Tông thường ngồi trò chuyện với chủ nhà và luôn nhắn một thông điệp trước khi ra về, rằng: “Ở đây, nghe nhà ai bị mất trộm, anh điện cho tôi biết”. Theo ông Tông, chỉ khi có mất trộm thì chủ nhà mới bực tức và vận động là họ tham gia ngay. Thành viên của Tổ chống trộm do ông Tông sáng lập ngày càng đông thêm, có nhiều anh em ở ngoài tổ cũng xin tham gia. Từ đây, ông mở rộng địa bàn hoạt động ra toàn ấp và thành lập Đội xung kích tự quản, tự phòng với hơn 21 thành viên. Nghề nghiệp của các thành viên trong tổ khác nhau như nông dân, thợ hồ và có cả một bác sĩ về hưu.

Thời gian đầu tổ chức tuần tra nhưng không mấy hiệu quả, những vụ thuốc chó, trộm gà vẫn còn diễn ra trong địa bàn ấp. Ông Tông nghĩ “mình ở ngoài sáng, còn kẻ gian trong tối” và một cuộc chơi “trốn tìm” được ông vạch ra với phương châm “ngồi một chỗ vẫn bắt được trộm”. Các thành viên trong đội được chia thành 4 cụm rải đều trong ấp, ai cũng có điện thoại để liên lạc với nhau. Khi phát hiện có người lạ mặt vào địa bàn về khuya, hoặc nghe tiếng chó sủa ở đâu đó trong ấp là điện thoại thông báo cho các thành viên thức dậy canh gác ở những vị trí được phân công. Phương châm là “bắt tận tay” để kẻ phạm tội “không đường chối cãi”. Nhờ vậy, từ năm 2010 đến 2015, Đội xung kích đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn ấp như: bắt 2 đối tượng trộm sò huyết, bắt 1 đối tượng trộm trâu, tham gia cùng lực lượng Công an xã triệt phá 3 tụ điểm đánh bạc, đá gà, bắt giữ 12 đối tượng, phát hiện và tham gia chữa cháy nhà của một hộ dân, nhiều vụ thuốc chó, trộm gà của dân.

Ông Nguyễn Văn Tông tâm sự: Không phải chỉ bắt rồi giao nộp cho lực lượng Công an xã xử lý, có những vụ việc xảy ra mà đối tượng là con em trong ấp thì anh em trong đội cũng tuyên truyền, giáo dục để uốn nắn cho tụi nhỏ trở thành người tốt hơn. Cụ thể như vụ thuốc chó, trộm gà xảy ra gần đây, bà con vây bắt được rồi đánh đập đối tượng, anh em trong đội tới kịp thời khuyên can, ngăn cản. Sau này, có lần tôi đi tiêm thuốc cho bò của bà con trong ấp, có 2 thanh niên chạy theo sau gọi tên làm tôi tưởng… bị trả thù. Khi dừng xe lại, 2 cháu cảm ơn tôi rất nhiều: “Không có chú xin đêm ấy, chắc tụi con bị đánh chết luôn”. Tôi bảo: “Mấy cháu làm chi những chuyện đáng tiếc ấy, đến tuổi lấy vợ ai mà chịu gả con gái cho tụi bây. Trông có vẻ tụi nó rất hối hận”.

Đến nay, xã Tân Thủy đã nhân rộng mô hình này ra 5/6 ấp. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi ông Tông cho biết: Tất cả số tiền thưởng của các ngành, các cấp cho đội và cá nhân, đội đã tích lũy được 15 triệu đồng để làm vốn quay vòng cho các thành viên mượn trong lúc khó khăn; đồng thời, mua được 6 con dê cái sinh sản giúp cho các thành viên theo hình thức chuyển giao, làm kinh tế gia đình. Đây cũng là nguồn động viên lớn để anh em trong đội hết lòng vì an ninh biên giới, vì sự bình yên của nhân dân mà phục vụ.

Từ khi Đội xung kích tự quản, tự phòng ấp Tân Thị ra đời và hoạt động đến nay, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ấp ổn định hơn. Phó Trưởng Công an xã Nguyễn Hoàng Lam cho biết: Ấp Tân Thị là “tử huyệt” của bọn tội phạm từ khi có Đội xung kích của ông Tông ra đời. 

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN