Sau thời gian chờ đợi của người hâm mộ, ngày 16-12 có lẽ chính là ngày vàng cho thể thao Việt Nam nói chung, đặc biệt là với Bến Tre.
Ở môn Judo, sau khi lọt vào bán kết hạng cân 57kg nữ, võ sĩ Bến Tre Nguyễn Thị Kiệu (Giồng Trôm) đã thắng inppon Sri Lestari End (Indonesia) bằng đòn bốc chân, giành quyền vào chung kết. Và tuy đối thủ ở trận chung kết của chị là võ sĩ nước chủ nhà Lào Bonhphaakson Ch. Rất mạnh, nhưng bằng đòn chân Uchi-mata, Kiệu đã xuất sắc hạ đối thủ ở 2 phút 20 giây, giành huy chương vàng. Sau đó, một đồng hương khác của Kiệu là Nguyễn Quốc Hùng (Chợ Lách) cũng bước vào trận bán kết và dễ dàng vượt qua Phrommala Palit (Lào) bằng đòn siết cổ. Đến trận chung kết, Quốc Hùng thắng tiếp võ sĩ người Myanmar Saw Maing San với 2 điểm Yuko để bước lên bục cao nhất của hạng cân 66kg nam.
Và chiếc huy chương vàng thứ 3 là do cầu thủ 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng VN Đoàn Thị Kim Chi (14, quê quán Châu Thành) – 3 lần vô địch Đông Nam Á, mang về sau khi chị và các đồng đội ở đội tuyển bóng đá nữ VN vượt qua ĐKVĐ SEA Games 24 Thái Lan trong trận chung kết chiều ngày 16-12 bằng loạt sút luân lưu 11m với tỉ số 3-0 sau lúc cả hai đội bất phân thắng bại 0 – 0 qua 120 phút thi đấu hai hiệp chính và hai hiệp phụ.
Với 4 tuyển thủ dự SEA Games 25, chưa kể kỷ lục gia nhảy cao nam VN Nguyễn Duy Bằng phải thi đấu sau, có lẽ người dân Bến Tre sẽ rất đỗi tự hào bởi đã có 3 người con của quê hương giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 25, góp công xứng đáng vào bảng vàng thành tích của đoàn thể thao VN tại kỳ đại hội này.