Café du thuyền

03/01/2013 - 17:04

Một buổi chiều, chúng tôi rủ nhau đi uống café du thuyền. Lênh đênh trên dòng sông Bến Tre, chiếc thuyền từ từ bỏ lại sau lưng một thành phố sặc sỡ ánh đèn màu…

Ngồi quán nhâm nhi ly café buổi sáng, chuyện thường ngày! Ai đã từng nghe ca Huế trên sông Hương sẽ thấy hồn cố đô như tràn về lai láng trong tâm hồn. Cảm giác ngồi du thuyền ban đêm trên sông Bến Tre vừa thưởng thức ly café nóng hổi, vừa nghe đờn ca tài tử trên mặt nước dập dềnh cũng thú vị không kém!

Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Bảo Duyên được xem là đơn vị khởi xướng loại hình dịch vụ mới: café du thuyền. Với đội thuyền khoảng 10 chiếc, Bảo Duyên phục vụ du khách ngắm cảnh thành phố ban đêm với nước uống, bánh, trái cây vào những ngày cuối tuần và dịp lễ Tết. Trên thuyền được trang bị khá đầy đủ bàn ghế, karaoke… Cảm giác vi vu sông nước tận hưởng cái không khí hiu hiu mát với hương đồng gió nội thứ thiệt thật là sảng khoái!

Khởi hành từ bến tàu Hùng Vương, khách xuống thuyền chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý, du thuyền từ từ rời bến, xuôi theo dòng sông Bến Tre. Trên mặt nước, loang loáng ánh đèn màu rực rỡ sắc xanh, đỏ, vàng, tím như tô thêm vẻ kiêu sa cho thành phố về đêm. Khi thuyền dần trôi xa, nhìn về phía thành phố, khách sạn Việt Úc sừng sững chiếm cứ một góc trời cũng khuất dần sau mấy hàng cây. Trên con đường Hùng Vương nối dài, khung cảnh thật đẹp và thật tươm tất với dãy đèn đều tăm tắp, những hàng cây ở vỉa hè được cắt tỉa gọn gàng, cảnh người đi bộ, người ngồi hóng mát, trò chuyện, xe cộ chầm chậm đi qua… nhịp sống về đêm thật yên bình.

Tha thướt trong tà áo dài, cô gái Bến Tre cất giọng hát “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre…” làm xao xuyến lòng người, nhất là với những ai đi xa lâu ngày có dịp về thăm quê Bến Tre. Mấy chú bé đi cùng cha mẹ hồ hởi khi con thuyền tiến ra xa. Phía bên bờ Nam sông Bến Tre, cảnh quê tịch mịch với vài ánh đèn thấp thoáng sau rặng cây. Và kia, cầu Hàm Luông xuất hiện như chiếc lược cài tóc của người thiếu nữ được điểm xuyết một hàng ngọc lấp lánh bằng những ánh sáng đèn.

Du thuyền quay trở lại, em Đặng Thị Thanh Mai, học sinh lớp 12 - Trường THPT Chuyên Bến Tre và nhóm bạn tâm sự, mới thấy cảnh thành phố của mình trong đêm đẹp lạ như thế này, bình thường không thấy lung linh như vậy. Một đôi vợ chồng ở phường 4 chia sẻ cảm nhận: Con cái đã lớn khôn, kinh tế tạm ổn, chúng tôi muốn được tận hưởng cuộc sống. Đi du ngoạn trên dòng sông quê hương, nghe đờn ca tài tử, tôi thấy tâm hồn mình lâng lâng dễ chịu, cảm giác thật thư giãn, đây là một loại hình có triển vọng…

Chỉ với vài chục ngàn đồng cho một vé café du thuyền trong hơn 1 tiếng đồng hồ để vừa được ngắm cảnh đẹp, trải nghiệm cảm giác mới lạ, nghe đờn ca tài tử, với nước uống, bánh ngọt… miễn phí (du khách có thể trả thêm tiền khi gọi món nhấm và vài lon bia), rất xứng đáng!

Trang Đài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN