 |
Chiếc cầu tình thương trên đất cù lao An Bình. |
Ấp cù lao An Bình cách bến đò Giồng Lân, An Hiệp (Ba Tri) khoảng 2km đường sông. Người sang đò cũng phải mất ít nhất một giờ. Năm học 2008-2009, ấp có 13 học sinh cấp trung học cơ sở phải bỏ học, phần lớn do khó khăn này. Mãi đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng một chiếc xe gắn máy nào chạy trên đất cù lao ngoài dăm ba chiếc xe đạp cọc cạch dọc tuyến đường chính từ đầu mỏm đến cuối mỏm (chiều dài 2,2km).
Nghe người dân trong làng kể lại: “Cách đây hai năm, trẻ em phải lặn lội trầy trợt trên các con đê ruộng mới đến được trường học với áo quần lem luốc. Gần đây, bà con có thể đi lại bằng xe đạp một phần cũng nhờ vào các cô chú Mùa hè xanh của khối lực lượng vũ trang về ấp vận động và cùng dân ra sức mở đường”. Đầu năm 2009, ấp được dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai hỗ trợ xây dựng tuyến lộ này bằng bê-tông. Chính quyền xã vận động bà con mở thêm tuyến bê-tông nối từ trục lộ chính ra bến đò.
Chuyện chưa có điện cũng là nỗi trăn trở của 245 hộ dân. Xây dựng trạm năng lượng mặt trời, chủ yếu để cung cấp điện năng cho hoạt động của trường mẫu giáo, tiểu học, trạm y tế. Từ khi trạm khánh thành đến nay, điện vẫn chưa có vì lý do trục trặc kỹ thuật. Người dân lại kiên nhẫn đợi! Hệ thống đài truyền thanh gồm 12 loa được kéo dài khắp cù lao muốn hoạt động thông tin cũng phải… chờ!
Ông Trần Văn Chận, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện An Hiệp mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/năm. Thế nhưng, cù lao An Bình lại còn thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của xã. Trên 200ha diện tích của ấp chủ yếu canh tác cây lúa. Năm qua, được sự quan tâm đầu tư của ngành tỉnh và chính quyền địa phương, mô hình nuôi tôm xen ruộng lúa tưởng đã giúp người dân xứ “ốc đảo” thoát nghèo. Nhưng rủi ro lại ập đến khi lúa gặp bệnh vàng lùn và tôm bị bệnh đốm trắng. Một phần cũng do người nuôi thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật. Còn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bền vững lâu dài trên vùng đất đặc thù này thì bài toán còn bỏ ngỏ!. Giải pháp trước mắt, là định hướng bà con nên cải tạo đất ruộng để chuyển sang trồng dừa xiêm, dưới ao nuôi tôm cá.
Đầu tư vào phát triển kinh tế để thoát nghèo, trước hết, mỗi người dân phải tự ý thức vươn lên bằng chính nội lực của mình. Song, các ngành có liên quan phải tạo được đòn bẩy để có thể vực dậy mọi tiềm năng là điều kiện “cần” cho một An Bình còn nhiều yếu kém về cơ sở hạ tầng như đường, trường, trạm, điện, mạng lưới thông tin… Chúng ta cần phải tích cực vận động và tập hợp mọi nguồn lực để nhằm vào mục tiêu phát triển cù lao An Bình trong tương lai.