 |
| Đoạn đường vào xã Phú Khánh. |
Đã rất lâu rồi tôi mới có dịp trở về quê hương của mình, nhìn quê hương thay đổi và có nhiều tiến bộ, đời sống của người dân được nâng lên rất cao. Sắp tới đây tỉnh sẽ đưa vào sử dụng cầu Rạch Miễu, và điều nổi bật hơn là cầu Hàm Luông đang xây dựng, tạo sự thuận tiện thông thương cho nhân dân.
Khi về đến quê nhà thì hỡi ơi, thực sự ngay lúc đó tôi chỉ muốn đón xe quay lại Sài Gòn ngay khi chứng kiến cảnh tượng con đường làng thân quen của quê mình bây giờ giống như ruộng chuẩn bị cấy lúa. Nhìn cảnh người dân đi lại, nhất là các em học sinh đi học trên đường rất cực khổ, thật tội cho các em. Đường đầy sình lầy, có đoạn xe không thể nào chạy được, phải xuống dắt bộ, nhìn người dân với quần xăn ống cao ống thấp, các em học sinh áo trắng lấm lem, chân đầy bùn sình, có em bị té lấm cả mình mẩy phải về thay đồ. Con đường chính bây giờ đã bị đơn vị thi công đào xới và đổ đất thịt lên, hai bên đường làm hai con đê chiều ngang khoảng 0,5 m (trước cửa mỗi nhà, người dân phải đào con rãnh nhỏ để mở đường ra vào).
Đoạn đường liên xã Tân Phong – Đại Điền – Phú Khánh thuộc huyện Thạnh Phú. Ngày khởi công làm đường, ai cũng mừng, dân đứng hai bên đường xem và hoan nghinh các cán bộ thi công làm đường. Công trình này thi công từ tháng 3-2008 cho đến nay đã hơn 6 tháng mà vẫn dậm chân tại chỗ. Với đoạn đường dài khoảng 4 km, đi xe đạp tối đa mất khoảng 20 phút, xe honda mất khoảng 10 phút, nhưng bây giờ phải mất gấp ba lần thời gian. Theo tôi nghĩ, với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa bây giờ, thì đoạn đường như trên làm chậm lắm chỉ 3 tháng là xong.
Xã Đại Điền là nơi Tiểu đoàn 307 lừng danh trong cuộc cách mạng của dân tộc đã xuất quân. Nơi đây có hẳn một tấm bia kỷ niệm ngày Tiểu đoàn 307 xuất quân. Trong đợt các vị cán bộ lão thành, chiến sĩ của Tiểu đoàn 307 oai hùng năm xưa về nguồn (báo Tuổi Trẻ có đăng bài viết) thì đơn vị thi công đã làm qua loa, dùng cát và máy ủi lấp những chỗ sình cho đoàn xe đi tạm, và sau đó tình trạng đường sình lầy lại tái diễn.
Tôi xin kiến nghị với các cơ quan chức năng sớm hoàn thành con đường ở quê tôi để bà con thoát khỏi cảnh lầy lội.