Khoảng 14 giờ ngày 9-9-2009, tại xã Lương Hòa, Giồng Trôm xảy ra một vụ lừa đảo với thủ đoạn mới: 2 người đàn ông trêân 30 tuổi, đi xe mô-tô 62L… đến cơ sở cây giống của ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1963, tại ấp 1, xã Lương Hòa) hỏi mua 400 cây dừa xiêm giống để chở về tỉnh Long An.
Trước đó (khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày), hai người đàn ông này đã điện thoại để thuê xe ô-tô tải biển số 64H-4932 của ông Ngô Quang Khương (ở ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) đến Lương Hòa để chở hàng về tỉnh Long An (chủ xe không có hợp đồng và không nhận tiền đặt cọc của người thuê xe). Theo sự hướng dẫn của người thuê xe (qua số điện thoại di động 0165.459 1171), tài xế Nguyễn Hoàng Phương đã lái ô-tô tải đến cơ sở bán cây giống của ông Dũng ở xã Lương Hòa. Tại đây, một trong hai người thuê xe tự xưng tên Huỳnh đã mượn của anh Phương 1 triệu đồng nói rằng để trả tiền mua cây mai và yêu cầu anh Phương đem 400 cây dừa xiêm giống lên xe. Ngay sau đó, người đàn ông tên Huỳnh giả vờ gọi điện thoại cho vợ (đang nói chuyện thì điện thoại hết pin) nên y đã hỏi mượn điện thoại của em Nguyễn Phương Huỳnh – con trai anh Dũng, để điện thoại tiếp. Mượn được điện thoại, gã thanh niên đã nhanh chân lên xe mô-tô của đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát về hướng thành phố Bến Tre. Hai đối tượng không quay lại, chúng đã chiếm đoạt 1 triệu đồng của anh Phương cùng chiếc điện thoại di động của em Huỳnh sau khi đã “dàn dựng” thành công “màn kịch” để qua mắt chủ cơ sở cây giống và chủ ô-tô tải. Công an huyện Giồng Trôm đang truy tìm 2 đối tượng nêu trên.
Gần đây, tại một số địa phương trong tỉnh còn xảy ra tình trạng kẻ trộm cắt khóa, đột nhập vào nhà trộm tài sản, khi nhà không có người trông coi giữa ban ngày. Gia đình của chị Trần Thị Đành (sinh năm 1963), thường trú ấp 1A, xã Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm là một trường hợp cụ thể. Khoảng 7 giờ sáng 22-9-2009, cả nhà chị Đành đi vắng nên khóa cửa cẩn thận (cả cửa buồng, cửa nhà và cửa rào). Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, chồng chị Đành về nhà, phát hiện song cửa sổ bị cắt. Bên trong nhà, cửa phòng ngủ bị cạy khóa (kính cửa bị đập vỡ), két sắt bị kéo khỏi vị trí thường ngày và bị phá hỏng bằng dao, búa. Kiểm tra tài sản thì phát hiện bị mất 12 chỉ vàng 24k, 4,85 chỉ vàng 18k. Gia đình chị Đành đã báo công an.
Thủ đoạn của bọn tội phạm nói chung diễn ra ngày càng tinh vi, xảo huyệt. Đề nghị bà con ta nên nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng kẻ xấu, không để bọn chúng có cơ hội lừa đảo và trộâm cắp như các trường hợp nêu trên.