 |
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau trận đấu. |
Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu trước một CLB danh tiếng như Olympiakos, nhưng chiến thắng 1-0 của Đội tuyển Việt Nam (Quang Hải ghi bàn ở phút 88) một lần nữa cho thấy tài cầm quân của HLV Calisto, cùng ấn tượng của một số gương mặt mới.
19 giờ 30 phút tối 14/5, trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và CLB Olympiakos của Hy Lạp. Đã có khoảng 10.000 khán giả tới sân Mỹ Đình để theo dõi trận đấu này.
Trước giờ thi đấu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Anh Tuấn; Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam đã xuống sân tặng hoa và động viên các cầu thủ của hai đội.
Đội tuyển Việt Nam ra sân với một số gương mặt lần đầu tiên tham dự, trong đó phải kể đến thủ môn Đinh Hoàng La (người Ukraine), Đinh Hoàng Max (người Nigeria), hậu vệ Đình Luật, Văn Học, tiền vệ Trần Duy Quang. Bên phía Olympiakos, cái tên được biết đến nhiều nhất là thủ môn Nikopolidis - người từng cùng tuyển Hy Lạp vô địch Euro 2004.
Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, các cầu thủ Olympiakos được đánh giá cao hơn đã nhập cuộc chậm rãi. Điều này đã tạo điều kiện cho các tuyển thủ Việt Nam chơi chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại đến từ phía các cầu thủ khách với cú sút xa khá căng của Konstantinos, bóng khẽ chạm vào xà ngang trước khi đi hết đường biên ngang.
Những phút tiếp theo của hiệp I, các cầu thủ Việt Nam là những người cầm được bóng nhiều hơn và đã tạo ra được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nikopolidis, trong đó phải kể đến pha phản công nhanh của Công Vinh, tuy nhiên tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã vội vàng sút bóng vọt xà, thay vì đi tiếp và có thể phối hợp với đồng đội. Phút 29, HLV Calisto đã quyết định thay cầu thủ trẻ Trọng Hoàng vào sân để thay cho Minh Châu. Tuy vậy, sự thay đổi này cũng không tạo được sự đột biến nào đáng kể.
Kết thúc 45 phút thi đấu của hiệp I, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Nhìn chung, hiệp I diễn ra theo đúng tính chất của một trận giao hữu, Olympiakos chơi đủng đỉnh và không quá quyết liệt. Cơ hội rõ rệt nhất của đội khách chỉ là cú sút xa chạm mép trên xà ngang của Konstantinos. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng có một vài pha phối hợp khá nhuần nhuyễn từ hai cánh, nhưng những pha chuyền bóng hay dứt điểm cuối cùng đều thiếu chính xác hoặc bị hàng phòng ngự của Olympiakos dễ dàng hóa giải.
Những phút đầu của hiệp II, các cầu thủ Việt Nam vẫn là những người kiểm soát được nhiều bóng hơn. Phút 46, Tấn Tài đã tung ra cú dứt điểm khá căng, nhưng thủ môn Nikopolidis đã kịp đổ người ôm gọn bóng. Công Vinh cũng có một tình huống nhận bóng thuận lợi bên cánh phải, tuy nhiên cú căng ngang của thủ quân đội tuyển Việt Nam lại đi quá sâu và không gây khó khăn cho thủ thành Nikopolidis.
 |
Hai đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu (Ảnh: Thể thao Văn hóa) |
Phút 53, thủ môn Nikopolidis bên phía đội khách được cho ra nghỉ, vào thế chỗ của anh là thủ môn dự bị Pavel Kovac. Ngay sau đó, bên phía đội tuyển Việt Nam cũng có sự thay đổi, Đinh Hoàng Max đã được đưa vào sân thay cho Thành Lương. Phút 63, tiền đạo bên phía Olympiakos đã tung ra một cú sút rất căng, thủ môn Đinh Hoàng La đã phải tung người hết cỡ mới đẩy bóng đi hết đường biên ngang và cũng chính anh là người đã có pha cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm của cầu thủ Derbyshire ở cự ly gần (phút 66). Đây cũng là cơ hội ngon ăn nhất của Olimpiakos kể từ đầu trận đấu.
Những phút tiếp theo, các cầu thủ Olympiakos tận dụng lợi thế về thể lực đã liên tiếp uy hiếp khung thành của Đinh Hoàng La, tuy nhiên lối chơi chắc chắn của hàng phòng ngự Việt Nam đã hóa giải được các tình huống tấn công này.
Phút 74, Công Vinh rời sân nhường chỗ cho Quang Hải. Đây là sự thay đổi mang tính quyết định của trận đấu, bởi chỉ sau khi vào sân khoảng 10 phút, tiền đạo này đã có một pha độc diễn qua 3 hậu vệ đội khách và đối mặt với thủ thành Kovac. Tuy nhiên, cú xỉa bóng cuối cùng của tiền đạo CLB Khánh Hòa lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.
Và bất ngờ đã đến: Phút 88, tỷ số đã được mở cho đội tuyển Việt Nam sau một pha phối hợp ăn ý của Quang Hải và Đinh Hoàng Max, hai cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2. Từ pha căng ngang của Đinh Hoàng Max bên cánh phải, Quang Hải chạm bóng tinh tế loại một hậu vệ Olympiakos rồi xoay người dứt điểm, bóng đập chân một hậu vệ đội khách đổi hướng bay thẳng vào lưới thu môn Kovac. Bàn thắng của Quang Hải đã làm cho các khán giả trên sân Mỹ Đình sống lại với cảm giác vui sướng của trận chung kết AFF Cup 2008, khi lần đầu tiên Đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.
Bàn thắng này cũng khép lại trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Olympiakos với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ chủ nhà Việt Nam. Trận đấu này cũng khẳng định được giá trị của các gương mặt lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển, đặc biệt là hai cái tên Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max. Tương lai đang mở ra đối với 2 cầu thủ vừa nhập quốc tịch Việt Nam này và điều đó cũng chứng tỏ một lần nữa tài nhìn người của HLV Calisto./