Chính nghĩa nhất định thắng

21/07/2011 - 16:18

Sự kiện các tàu hải giám Trung Quốc uy hiếp và phá hoại thiết bị của tàu Bình Minh 2 ngày 26-5-2011 và xảy ra tương tự với tàu Viking II ngày 9-6-2011 ở sâu trong vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, không phải là một hành vi đơn lẻ mà nằm trong tính toán chiến lược của Trung Quốc, thực hiện tham vọng độc chiếm cả vùng biển Đông. Vùng biển xảy ra sự kiện nêu trên, không liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa. Nghĩa là ngoài Hoàng Sa, Trường Sa ra, Trung Quốc đã kiên trì thực hiện đường biên giới “lưỡi bò” hòng độc chiếm 80% diện tích biển Đông.

1. Cái gọi là đường “lưỡi bò” tùy tiện, phi lý, vô căn cứ

Đường “lưỡi bò” xuất hiện lần đầu tiên trên bản đồ Cộng hòa Trung Hoa vào tháng 2-1948. Họ gọi đường này là đường cong chữ “U” hoặc là đường “đứt khúc” vì nó được vẽ như những nét bút lông đứt khúc có 11 đoạn và nhìn lên bản đồ giống như cái lưỡi bò liếm xuống hầu hết biển Đông. Năm 1953, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai phê chuẩn bỏ 2 khúc, một nằm giữa vịnh Bắc Bộ và đảo Hải Nam, một nằm giữa Đài Loan và các đảo Lưu Cầu (Ryukyu) của Nhật. Như vậy, đường “lưỡi bò” còn 9 khúc.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn kiên trì cái biên giới “lưỡi bò” tùy tiện, phi lý không tọa độ, không theo một qui định nào của quốc tế. Sự kiện khiêu khích phá hoại thiết bị của tàu Bình Minh 2 và Viking II xâm lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là nằm trong ý đồ đó. Hoàng Sa và Trường Sa vốn là vùng tranh chấp, sự kiện vừa qua không phải là vùng tranh chấp mà nó rõ ràng và hoàn toàn lâu nay thuộc về quyền chủ quyền của Việt Nam.

2. Ý đồ xâm lược có hệ thống

Hai lần xâm lược Hoàng Sa. Lần thứ nhất, sau hiệp định Giơnevơ. Hoàng Sa thuộc Nam vĩ tuyến 17, Pháp bàn giao lại cho Chính phủ Nam Việt Nam theo đúng công pháp quốc tế. Thừa cơ giao thời, Trung Quốc đã đưa quân đến chiếm đóng các đảo thuộc Đông Hoàng Sa. Lần thứ hai, táo tợn hơn, ngày 17-1-1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm Tây Hoàng Sa. Trong trận hải chiến đẫm máu không cân sức, hải quân Việt Nam cộng hòa không giữ được mảnh đất thiêng liêng Hoàng Sa của Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện ý đồ độc chiếm biển Đông, đầu năm 1988, Trung Quốc đã đưa quân ra chiếm một số đảo, bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cuộc thảm sát dã man đã diễn ra ngày 14-3-1988, Trung Quốc đã nả pháo hạng nặng và súng bộ binh vào các tàu vận tải và hải quân của ta đang làm nhiệm vụ tại vùng biển và trên bãi đá Gạt Ma, 64 chiến sĩ ta đã hy sinh, nhưng ta chỉ giữ được bãi Cô Lin và Len Đao. Mảnh đất Gạt Ma Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc đã bị mất về tay Trung Quốc. Đến nay, vẫn còn 61 hài cốt của chiến sĩ ta chìm sâu dưới lòng biển Gạt Ma.

3. Biển Đông luôn dậy sóng

Từ năm 1988 đến nay, kể cả từ khi đã ký kết hiệp ước bình thường hóa quan hệ Việt - Trung, biển Đông không bao giờ yên tĩnh. Không chỉ là tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa mà Trung Quốc đã ngang ngược ra lệnh cấm đánh cá cả một vùng biển rộng lớn thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hàng trăm lần uy hiếp, đánh đuổi ngư dân ta, thậm chí bắt giữ tàu ta, ngược đãi ngư dân rồi đòi tiền chuộc. Uy hiếp, đe dọa cản phá và dùng mọi thủ đoạn gây sức ép các tàu nước ngoài đang hợp đồng thăm dò dầu khí với ta trong vùng biển Việt Nam, buộc họ phải rút đi và lần này đã diễn ra đối với tàu Bình Minh 2 và Viking II. Những ngày gần đây hàng loạt báo chí và các hệ thống truyền thông của Trung Quốc, đặc biệt là ngày 11-6-2011 vừa qua, trên tờ thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã đăng bài xã luận đầy lời lẽ xuyên tạc, lấy trắng thay đen thực chất của vụ việc, thậm chí còn hung hăng, ngổ ngáo hăm dọa dân tộc Việt Nam.

4. Cần nhận thức đúng về thái độ của ta đối với vấn đề tranh chấp biển Đông

Lịch sử hàng ngàn năm qua, ông cha ta đã luôn nhận thức và hành xử đúng đắn trong quan hệ với Trung Quốc. Không ai, dù là trẻ con có thể tin vào luận điệu: Việt Nam gây hấn xâm lược Trung Quốc. Tư tưởng bá chủ thế giới không phải xuất xứ từ Việt Nam. Chúng ta kiên trì thực hiện đường lối hòa bình, ổn định để phát triển; giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Nhưng chúng ta cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền của đất nước, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc dù đó là biên giới rừng rậm, núi cao hay biển Đông, hải đảo. Chúng ta cần nhận thức cho rõ và giải thích cho nhân dân ta hiểu được thực chất của vấn đề, tạo sự đồng thuận và thống nhất ý chí toàn dân, tranh thủ sự đồng tình của nhân dân thế giới, kể cả nhân dân Trung Quốc, đó là nhân tố cốt lõi để bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện Bình Minh 2 và Viking II vừa qua là nằm trong ý đồ chiến lược, có tính toán với dã tâm độc chiếm biển Đông theo đường “lưỡi bò” của Trung Quốc. Chúng ta  kiềm chế và kiên trì đường lối hòa bình, nhưng lòng yêu nước gắn với ý chí quật cường, bất khuất, không bao giờ chúng ta chịu khuất phục, cho dù kẻ thù có hung bạo, to lớn đến đâu. Đây là truyền thống quí báu của dân tộc ta qua mấy ngàn năm lịch sử, như Bác Hồ đã đúc kết: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Chúng ta có truyền thống yêu nước và chính nghĩa. Chúng ta tin tưởng ở chân lý: Chính nghĩa nhất định thắng.

VŨ HỒNG THANH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN