AFF Cup 2020:

Chủ nhà Singapore đè bẹp Myanmar

05/12/2021 - 22:15

Gặp đôi chút lúng túng ở thời điểm khởi đầu nhưng Singapore cũng đã tận dụng lợi thế sân nhà, chiều cao lý tưởng và nền tảng thể lực sung mãn để đè bẹp Myanmar với tỷ số 3-0 trong ngày đầu ra quân ở bảng A – AFF Cup 2020.

Myanmar có phần khiến cho người xem bất ngờ khi nhập cuộc rất tốt. Có thời điểm, đoàn quân của ông Antoine Hey kiểm soát bóng chủ động hơn, tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ ràng hơn.

Ưu thế ấy được thế hiện qua những miếng lên bóng đầy tốc độ của bộ đôi hậu vệ và tiền vệ cánh phải David Htan và Maung Maung Lwin.

Ngay phút thứ năm, đội khách suýt chút nữa có bàn thắng dẫn điểm nếu như hậu vệ của chủ nhà không kịp phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Từ một pha tổ chức lên bóng nhanh ở biên, Lam Mang tung cú sút chéo góc khá hiểm khiến thủ môn Sunny bất lực. 

Rất may cho chủ nhà là trung vệ Bahurudin kịp thời bộc lót để chặn đứng một bàn thua trông thấy cho đội nhà khi khung thành đã bỏ trống.

Nhưng sau khoảng 15 phút đầu có phần lúng túng, Singapore đã tổ chức lại thế trận để giành kiểm soát bóng nhiều hơn về cho đội nhà.  

Điểm mạnh của đoàn quân ông Yoshida là nền tảng thể lực, chiều cao lý tướng và đã được họ tận dụng một cách triệt để để tạo sức ép về phía cầu môn của Myanmar.

Những pha vỗ biên và rất tốc độ từ hai cánh của Singapore khiến cho Myanmar nhiều phe hụt hơi nên không kịp theo bóng hoặc phải phá bóng hết đường biên ngang để chịu phạt góc.

Tuy nhiên, phạt góc là mục tiêu mà Singapore hướng đến khi các cầu thủ chủ nhà có chiều cao vượt trội hơn hẳn.

Sau một vài tình huống bị thủ môn Myo Latt giải vây, Singapore cuối cùng cũng đã cụ thể hóa được cố định ở cột cờ góc để khai thông thế bế tắc.

Phút 35 trong một pha lên tham gia phạt góc, trung vệ Bahuradin đã bật cao đánh đầu để ghi bàn thắng đưa Singapore vượt lên dẫn trước. 

Bị dẫn bàn, Myanmar buộc phải dồn lên và đó là cơ hội cho Singapore phản công. Không đua kịp đối thủ trong một pha tốc độ ở phút 39, đội khách đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai sau cú dứt điểm chéo góc cực hiểm của Ikhsan Fandi. 

Chiến thắng gần như được đảm bảo cho Singapore khi ở phút  bù giờ của hiệp 1,trong một tình huống đá phạt góc khác, Ikhsan Fandi bật cao đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. 

Trong hiệp 2, Singapore chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà để dưỡng sức  cũng như tránh những chấn thương không đáng tiếc có thể xảy ra khi quãng đường phía trước vẫn còn rất dài.

Dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng Singapore vẫn có những pha phản công rất tốc  độ, đặt khung thành của Myanmar vào thế chao đảo. Dù vậy, các chân sút chủ nhà đã không tận dụng được.

Bên kia chiến tuyến, đội khách kiểm soát bóng chủ động hơn, tạo được những cơ hội ăn bàn khá rõ nét.  Tuy nhiên, các học trò của ông Antoine Hey tỏ ra thiếu nhạy  bén và tinh tế trong các pha dứt điểm nên không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, Singapore giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 3-0 để có một khởi đầu như mơ trong ngày khai cuộc của AFF Cup 2020. 

Đội hình xuất phát

Singapore: Sunny, Shakir Hamzah, Irfan Fandi, Nazrul Nazari, Baharudin,  Hariss Harun, Zulfahmi Song Ui Young, Sulaiman, Shawal Anuar, Farris Ramli, Ikhsan Fandi. 

Myanmar: Myo Min Latt, David Htan, Nyein Chan, Zaw Ye Tun, Kyaw Win Moe, Suan Lam Mang, Hein Htet Aung, Hlaing Bo Bo, Yan Naing Oo, Maung Maung Lwin, Mann Aung Kaung.

* Ở trận đấu khác, ĐT Thái Lan đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-0 trước đội yếu nhất bảng là Timor Leste, ở trận ra quân bảng A - AFF Cup 2020.

Đúng như thông báo trước đó, đội tuyển Thái Lan đã không thể sử dụng Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan. Dẫu vậy, đội hình xuất phát của “Bầy voi chiến” trong trận đấu với đối thủ yếu nhất giải là Timor Leste với  Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, Narubadin, Tristan Do hay Thitipan Puangchan vẫn đủ sức kiểm soát bóng lần thế trận gần như tuyệt đối trong cả trận đấu.

Ở 45 phút đầu tiên, Thái Lan tạo ra khá nhiều pha hãm thành. Nổi bật ở phút 14, từ quả đá phạt bên cánh phải của Sarach Yooyen, Narubadin bật lên đánh đầu đưa bóng đập đất. Bóng trúng chân 1 cầu thủ trước vòng 5m50 và nảy lên dội xà ngang. Tình huống đó giúp cầu thủ Thái Lan thêm hứng khởi trong những pha phối hợp. 4 phút sau, ĐT Thái Lan tổ chức đường lên bóng 1 chạm nhuần nhuyễn. Supachok đánh gót cho Thitipan băng vào vòng cấm nhưng pha dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc. Phút 39, Phala từ cánh trái thực hiện pha căng ngang vào trong vòng cấm địa. Tuy nhiên hậu vệ Timor Leste đã kịp thời giải nguy.

Đội tuyển Thái Lan dồn ép Timor Leste hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên. Nhưng sự thiếu chính xác trong những pha dứt điểm sau cùng khiến cho “Bầy voi chiến” không thể có được bàn thắng sớm. Cũng phải nói thêm, ĐT Timor Leste cũng đã tổ chức phòng ngự kỷ luật và tương đối chặt chẽ. Cự ly đội hình ở 3 tuyến của đội bóng này có tính tổ chức tốt và giữ được một khoảng cách hợp lý. Vì vậy, họ cũng đã phần nào ngăn cho các chân sút Thái Lan có thời gian để chỉnh thước ngắm một cách ưng ý nhất.

Pathompol khai thông thế trận cho Thái Lan

Pathompol khai thông thế trận cho Thái Lan

“Cầu thủ Timor Leste không còn ngây thơ. Họ tổ chức đứng vị trí, tranh cướp bóng rất chủ động. So với 2 lần tham dự trước đó, Timor Leste đã khoẻ hơn, biết chơi hơn. Họ hạn chế những tình huống cướp bóng mà phải phạm lỗi với đối phương. Thậm chí đôi lần, Timor Leste còn có thể lên bóng bên phần sân Thái Lan”, cựu trung vệ Vũ Như Thành đưa ra quan điểm.

Sau hiệp 1 bế tắc, HLV Mano Polking quyết định có 2 sự thay đổi người. Pathompol, một trong hai cầu thủ vào sân sau giờ nghỉ ấy đã sớm giúp Thái Lan khai thông thế bế tắc ở ngay phút 48. Từ quả tạt bên phải của Narubadin, Pathompol đỡ bóng trong cấm địa, chỉnh một nhịp rồi sút căng và chìm về góc xa. Thủ môn Timor Leste chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Supachok nhân đôi cách biệt

Supachok nhân đôi cách biệt

Tưởng chừng như bàn thắng của Pathompol sẽ giúp Thái Lan bắt đầu cho màn “trút mưa gôn” về Timor Leste. Thế nhưng, các học trò của HLV Polking lại thi đấu bế tắc và lúng túng trong việc ghi thêm bàn cách biệt. Phải tới phút 81, kịch bản tương tự mới diễn ra với Thái Lan. Cũng từ một quả treo bóng bên cánh phải của Narubadin, Supachok bắt vô lê đưa bóng trúng người cầu thủ Timor Leste khiến cho thủ thành đối phương bị bất ngờ.

Thắng 2-0 trước Timor Leste, ĐT Thái Lan hoàn thành mục tiêu 3 điểm ở lượt ra quân. Tuy nhiên, cách mà Thái Lan chiến thắng và số pha lập công quá ít ỏi mà người hâm mộ đã kỳ vọng ở “Bầy voi chiến” thật sự là chưa đã.

Đội hình thi đấu 

Timor Leste: Junildo Pereira, Nelson Viegas, Joao Soares, Armindo De Almeida, Yohanes Gusmao (João Pedro 46'), Paulo Gali, Jhon Firth, Cristevao Fernandes, Filomeno Junior, Mouzinho (Dom Lucas Braz 65'), Rufino Gama (Elias Mesquita 46')

Thái Lan: Chatchai Bootprom, Manuel Tom Bihr, Sarach Yooyen, Narubadin Weerawatnodom, Tristian Do, Thitiphan Puangjan (Worachit 69'), Phitiwat Sookjitthammakul (Thannawat 46'), Bordin Phala (Pathompol  46'), Kritsada Kaman, Supachok Sarachat (Adisak Kraisorn 85'), Teerasil Dangda (Supachi Jaided 69').

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN