Chung kết Merdeka Cup: Việt Nam vô địch

26/10/2008 - 15:53

Đội tuyển Olympic Việt Nam (U22) đã xuất sắc đoạt Cúp Merdeka 2008 sau khi hạ đội chủ nhà Malaysia 6-5 trong loạt đá 11m vào tối 25/10 trên sân vận động quốc gia Malaysia...

Người góp công lớn nhất cho chiến thắng của Olympic Việt Nam là thủ thành Tấn Trường.

42 năm mới trở lại với trận chung kết Merdeka Cup nhưng các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã chơi một trận trên cả tuyệt vời và trên cả sức mình trước một Malaysia hơn hẳn về kinh nghiệm lẫn ưu thế sân nhà. Giành chiến thắng, U22 Việt Nam đã lập lại kỳ tích của cha anh cách đây 42 năm.

Trong suốt cả trận đấu, Malaysia vẫn là đội bóng có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, áp đảo nhiều và cầm bóng lâu hơn hẳn nhưng cái được lớn nhất của U22 Việt Nam chính là có một đấu pháp hợp lý, “biết người biết ta"; chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất. Ngoài ra, trong thử thách, U22 Việt Nam lại xuất hiện thêm những gương mặt mới đầy ấn tượng cùng một nền tảng thể lực vững chắc. Gặp một số thiệt thòi về mặt nhân sự nhưng U22 Việt Nam vẫn có 45 phút đầu tiên chơi sòng phẳng với chủ nhà Malaysia.

Chu Ngọc Anh bị chấn thương, nên không còn cách nào khác HLV Mai Đức Chung buộc phải kéo Long Giang ra trám vào cánh phải. Cặp trung vệ Xuân Hợp - Phạm Minh Đức lần đầu tiên xuất phát cùng nhau ở vị trí trung vệ. Chính sự bỡ ngỡ ban đầu này khiến cho hàng phòng ngự của U22 Việt Nam liên tiếp bị chệch choạc.

Chính một trong những sai lầm thiếu bọc lót của cặp trung vệ này đã giúp cho Malaysia sớm đưa bóng vào lưới thủ thành Tấn Trường ngay ở phút thứ 7. May cho U22 VN là trong tình huống đó, chân sút lợi hại nhất Malaysia - Inra Putra đã di chuyển sớm hơn 1 bước chân và ở vào thế việt vị.

Với thể hình cao to, các cầu thủ Malaysia liên tục tận dụng sở trường đánh biên, rót bóng bổng vào trong để thực hiện bài không chiến. Ngoài ra, độ tinh quái và di chuyển rộng của Inra Putra cũng là mối đe dọa thường trực trong vòng 16m50 của U22 VN.

Sau 42 năm, chưa bao giờ cơ hội mở ra cho đội bóng Việt Nam như lúc này, bởi trong sút luân lưu thành bại phụ thuộc nhiều vào may mắn và tâm lý thi đấu. Các tuyển thủ trẻ U22 Việt Nam lại đang có được một tâm lý thoải mái nhất sau khi xuất sắc cầm hòa đội chủ nhà sau 120 phút. Màn trình diễn tuyệt vời của U22 Việt Nam đã khiến cho số khán giả ít ỏi có mặt trên sân cảm thấy hài lòng và sung sướng tột độ.

Sự tự tin đó đã sớm truyền vào những cầu thủ trẻ bằng những cú đá luân lưu quyết đoán và mạnh mẽ và đầy chính xác của của: Nhật Nam, Danh Ngọc, Công Huy, Đức Thiện, Văn Duyệt.

Cả 5 loạt đá đầu tiên của U22 Việt Nam đều mang đầy cá tính và kỹ thuật cũng như sự tự tin cao độ. Bóng đá Việt Nam kể từ thế hệ vàng 1995 chưa bao giờ xuất sắc trong các cú đá 11m, ngoại trừ cựu cầu thủ Hoàng Bửu. Tuy nhiên, nhìn các tuyển thủ U22 Việt Nam thực hiện thành công cả 5 loạt đá đầu tiên, mọi người hâm mộ đều tự hào và như không còn tin vào mắt mình nữa.

Cú sút thứ 6 của Malaysia bị Tấn Trường xuất sắc cản phá. Và với cú "đóng" gọn gàng vào góc trái của

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN