Chuyện về một người giữ đất cồn

25/12/2015 - 06:45

Ông Phạm Thành Thảo chăm sóc kiểng trong những lúc rảnh rỗi.

Bất kể ngày hay đêm, không quản ngại nắng mưa, hễ mỗi lần nghe người dân phản ánh có trộm cát là ông có mặt kịp thời để ngăn chặn trộm. Công việc này ông đã làm nhiều năm liền, được nhiều người hưởng ứng và được UBND các cấp cùng ngành chức năng khen thưởng. Đó là ông Phạm Thành Thảo - Trưởng ấp Tiên Lợi, xã Tiên Long, Châu Thành.

Gắn bó với đất cồn

Sinh ra ở đất cồn Tiên Lợi, ông Phạm Thành Thảo đã gắn bó với nơi này nhiều năm. Năm 1972, cha ông Thảo hy sinh khi ông vừa tròn 14 tuổi. Phụ giúp mẹ làm vườn, mò tôm, bắt cá hàng ngày nên ông Thảo hiểu rõ đặc điểm của từng con lạch, bờ lá và từng hộ dân ở vùng đất cồn này.

Năm 2001, ông Thảo được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp Tiên Lợi. Năm 2002, bức xúc trước tình trạng ghe bơm cát lậu làm sạt lở đất, ông Thảo đã cùng với một số người dân đứng ra ngăn chặn. Sau đó, UBND xã Tiên Long đã ra quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra tài nguyên khoáng sản xã, thành viên của đoàn gồm đại diện các ngành, đoàn thể địa phương (ông Thảo được phân công là Phó đoàn). Từ đó, hoạt động của Đoàn Kiểm tra ngày càng hiệu quả hơn, được quần chúng tin tưởng hơn. “Tôi sống ở đất cồn Tiên Lợi và gắn bó với nơi này không thể tách rời được. Trộm cát lộng hành, nhìn thấy đất đai của bà con mình bị sạt lở, tài sản bị tiêu tan, tôi không thể chịu nổi và quyết tâm tham gia bắt trộm”, ông Tư Thảo tâm sự.

Khắc tinh của “cát tặc”

Với vai trò là trưởng ấp và Phó Đoàn kiểm tra, ông Thảo được nhiều người dân địa phương tin tưởng vì có nhiều thành tích bắt “cát tặc”. Một đêm cuối tháng 8-2012, nhận được tin báo của dân có trộm cát bằng tàu sắt đang hút cát ở mỏm cồn, lập tức, ông Thảo cùng với 2 người dân lên đường. Tại hiện trường, tàu sắt (trọng tải 400 tấn) đang dùng 2 vòi bơm lớn hút cát, trên tàu có 5 người. Thấy ghe của đoàn kiểm tra nhỏ, chỉ có 3 người (do gấp đi vì sợ trộm cát hút cát xong bỏ đi nên ông Thảo chưa tập hợp đủ lực lượng), trộm cát tỏ thái độ “hầm hứ” không ngừng việc bơm hút cát và không di chuyển tàu về điểm tập trung. Ông Thảo bình tĩnh vận động chủ tàu chấp hành và khéo léo trì hoãn để chờ lực lượng tiếp ứng. Một lúc sau, khi lực lượng Công an, Quân sự tới nơi thì “tàu sắt” đành phải ngoan ngoãn chấp hành.

Còn rất nhiều trường hợp ông Thảo đã cùng người dân ngăn chặn, bắt được nhiều ghe khai thác cát trái phép với nhiều kích cỡ, tải trọng khác nhau; trong đó, đã không ít lần ông Thảo đã bị “cát tặc” hăm dọa sẽ “luộc” hoặc dùng thủ đoạn mua chuộc để ông làm ngơ, nhưng chúng vẫn không lung lay được ông. Riêng trong tháng 10-2015, sau nhiều đêm mật phục, ông Thảo đã cùng với Đoàn Kiểm tra liên ngành khoáng sản tỉnh bắt quả tang một tàu sắt (trọng tải 400 tấn) của một doanh nghiệp tư nhân ở Tiền Giang đang trộm cát. Trong tháng 11 và 12-2015, nhờ sự nhiệt tình hỗ trợ của ông Thảo và một số hộ dân, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã bắt quả tang 8 phương tiện đang bơm hút cát trái phép trên sông Hàm Luông (gần cồn Tiên Lợi). Theo thống kê, trong năm 2015, Đoàn Kiểm tra khoáng sản xã Tiên Long đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh thực hiện 11 cuộc tuần tra, bắt 28 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực khai thác cát, xử phạt vi phạm hành chính trên 400 triệu đồng.

Với những đóng góp tích cực, nhiều năm liền, ông Phạm Thành Thảo đã được các ngành chức năng khen thưởng về thành tích góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên đất. Năm 2013, ông Thảo được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc phối hợp kiểm tra, phát hiện, góp phần xử lý nhiều vụ vi phạm trên lĩnh vực khai thác cát trái phép tại địa phương. Năm 2015, ông Thảo được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Thảo là người có tinh thần trách nhiệm cao trong bảo vệ đất cồn Tiên Lợi. Không ngại khó khăn, nguy hiểm, bất kể là nắng, mưa hay đêm tối, ông đều tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua ông Thảo, Đoàn Kiểm tra liên ngành khoáng sản tỉnh đã bắt được nhiều vụ khai thác cát trái pháp luật       .

(Nguyễn Minh Cường - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN