Giành chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 4 – 1, Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội đã có thắng lợi đầu tiên của mùa giải mới.
Chiều 14/01, sân cỏ cả nước tiếp tục sôi động với các trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 giải Ngoại hạng Quốc gia Super League – Eximbank 2012, đây cũng là vòng đấu cuối trước khi Super League tạm nghỉ Tết Nguyên Đán. Riêng trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và Khatoco Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 3 giải Ngoại hạng Quốc gia Super League – Eximbank 2012 đã diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).
 |
Thanh Trung và đồng đội ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: vtc.vn) |
Bước vào trận đấu này, với sự trở lại của Công Vinh sau khi bình phục chấn thương, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh sắp xếp bộ đôi tiền đạo ưng ý nhất của mình là Timothy và tiền đạo xứ Nghệ trên hàng công. Tuy nhiên, ở hàng hậu vệ ông Vinh “Nghệ” lại gây bất ngờ với việc ngoại binh Mboussi không được đăng ký thi đấu và sử dụng bộ trung vệ nội Đại Đồng – Việt Anh. Trong khi đó, với đà hưng phấn sau chiến thắng 4 – 0 trước Ninh Bình ở vòng đấu trước, Khatoco Khánh Hòa tự tin cầm bóng và triển khai lối chơi dù phải thi đấu trên sân khách. Dù thi đấu khá lép vế nhưng đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số trên chấm phạt đền của Timothy từ một tình huống phạm lỗi không thật sự rõ ràng ở cuối hiệp 1. Khi các cầu thủ Khánh Hòa còn chưa hết ức chế với các quyết định của trọng tài Quang Thông thì câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội có thêm 3 bàn thắng nữa để Timothy và Thanh Trung hoàn tất cú đúp bàn thắng trong trận đấu.
Giành thắng lợi 4 – 1 chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới. Không ngạc nhiên khi ông Vinh “Nghệ” tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của đội nhà: “Tôi nghĩ là ngoài các nhận định của trọng tài có thể có những cái sai và đúng nhưng các bàn thắng tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lệ. Chúng tôi đang ở kỳ gọi là đang chuẩn bị cho một giai đoạn tốt hơn nếu các cháu tập trung với nhau thêm 1 thời gian nữa”.
Phía bên kia, dù có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2 do công của Agostinho ngay đầu hiệp 2 nhưng do quá bất bình và bị ức chế tâm lý bởi những quyết định của trọng tài Quang Thông nên Khánh Hòa không thể đảo ngược tình thế, thậm chí còn phải nhận nhiều hơn bàn thua. Tâm lý ức chế còn thể hiện khi Jose Pereira đá hỏng quả phạt đền ở những phút cuối trận sau khi họ chỉ còn thi đấu với 10 người vì Văn Học bị truất quyền thi đấu do pha phạm lỗi với Thành Lương trong vòng cấm. Ngay cả HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho rằng chính trọng tài đã làm hỏng trận đấu của đội khách: “Đầu tiên là tôi rất là buồn khi đội thua trận. Trong chuyện chuyên môn tôi thấy trọng tài hôm nay điều hành trận đấu quá kém, bỏ rất nhiều lỗi, lỗi kỹ thuật chứ không phải lỗi nhận định. Tôi cảm thấy rất tiếc về điều đó, rất tiếc. Nếu như trọng tài xử lý tốt hơn, nếu như chúng tôi thua, chúng tôi cũng chấp nhận”.
Ở các trận đấu khác, SHB Đà Nẵng có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4 – 1 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Chi Lăng. Trong khi đó, Thanh Hóa có màn lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi 2 – 1 trước Bình Dương trên sân nhà. Ở trận đấu còn lại, tân binh Ngân hàng Kiên Long Kiên Giang thất thủ với tỷ số 0 – 2 trước Sài Gòn FC trên sân nhà./.