Hiệp 1, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Club Brugge đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình so với Sint-Truiden. Chỉ trong vòng 20 phút, David Okereke nhanh chóng lập cú đúp để mang về lợi thế dẫn trước cho đội chủ nhà.
Thế trận hoàn toàn thuộc về Club Brugge. Họ vượt trội cả về quyền kiểm soát bóng cũng như chiến thắng trong đa số các tình huống tranh chấp. Cơn ác mộng trong hiệp 1 của Sint-Truiden khép lại với 2 bàn thắng nữa, được ghi do công của Hans Vanaken và Percy Tau. Tỷ số 4-0 cho Club Brugge ngay trong hiệp 1.
.jpg)
Hiệp thi đấu thứ 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Đối thủ mang đẳng cấp của nhà vô địch cũng như một đội bóng tại Europa League tiếp tục áp đảo cuộc chơi. Đến phút 70, HLV Marc Brys bất ngờ đưa ra quyết định tung Công Phượng vào sân, thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng tấn công. Tiền đạo người Việt Nam đã có những bước chạy đầu tiên tại giải vộ địch quốc gia Bỉ, một trong những giải đấu có chất lượng hàng đầu châu Âu.
Trong hơn 20 phút có mặt trên sân, Công Phượng thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng. Anh liên tục tham gia pressing cùng các đồng đội. Nhưng đẳng cấp của Club Brugge là quá khác biệt, số lần chạm bóng của Công Phượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đội khách Sint-Truiden quá khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát bóng.

Club Brugge vẫn duy trì thế trận áp đảo trong những phút còn lại của trận đấu. Họ có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Siebe và Lois Openda. Ngoại trừ thủ môn Ethan, một nửa đội hình của Club Brugge đã điền tên mình lên bảng tỷ số trong trận đấu này.
Trước khi trận đấu kết thúc, cầu thủ Lois Openda đã phải nhận tấm thẻ đỏ sau khi dẫm vào mắt cá chân của hậu vệ bên phía Sint-Truiden.
Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 4-0.
Minh Triều (tổng hợp)